Ông Biden vừa gật đầu đồng ý cấm các Đại sứ quán Mỹ treo cờ cầu vồng LGBT+ nè các bạn! Plot twist không ai ngờ tới luôn
Động thái này là một phần của deal chi tiêu "khủng" trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để giữ cho các cơ quan chính phủ Mỹ vẫn hoạt động bình thường đến hết ngày 30/9 nha.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) đã push rất mạnh cho lệnh cấm cờ LGBT+ này, coi như một "chiến thắng" khi thuyết phục được đồng đội trong đảng ủng hộ.
Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng đã xác nhận toàn bộ thỏa thuận này vào ngày 21/3 và kêu gọi thông qua luôn cho nhanh. Tuy nhiên khi được hỏi về phần cấm cờ LGBT+ thì... im re không rep luôn
Trước giờ, nhiều Đại sứ quán Mỹ vẫn thường treo cờ Pride cầu vồng vào tháng 6 để kỷ niệm Tháng Tự hào LGBT+ và ngày 17/5 - Ngày Quốc tế chống phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT+.
Nhìn lại timeline chút nhé: Thời ông Obama (đảng Dân chủ) thì các đại sứ quán bắt đầu treo cờ LGBT+. Đến thời ông Trump (đảng Cộng hòa) thì cấm bay màu luôn. Rồi ông Biden lên lại cho phép trở lại. Giờ thì... plot twist lần nữa
Nhiều người bảo thủ từ trước đến nay vẫn không ưng việc treo cờ Pride và cờ Black Lives Matter (phong trào chống phân biệt chủng tộc) ở các đại sứ quán, cho rằng nó gây chia rẽ chính trị.
Còn phe Cộng hòa thì đang vui lắm khi Chủ tịch Mike Johnson công bố lệnh cấm này trong một cuộc họp kín.
Note quan trọng: Lệnh cấm này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/9 thôi nha - đúng thời hạn của thỏa thuận chi tiêu đó.
Đại diện đảng Cộng hòa Jeff Duncan (đến từ bang Nam Carolina) - người hay đề xuất luật cấm treo cờ không phải của Mỹ tại các đại sứ quán - cho biết ông nảy ra ý tưởng này sau khi thấy một đại sứ quán ở Nam Mỹ treo cờ cầu vồng.
Giải thích tí cho ai chưa biết: LGBT+ (hay LGBTQ) là viết tắt của Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (song tính), Transgender (chuyển giới) và Queer (những người có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt) hoặc Questioning (đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân) nha! ️
Nguồn: kenh14.vn