Đại sứ du lịch: Miếng "bánh ngọt" mà showbiz Việt ai cũng muốn cắn?

Dau2k9

New member
4a7271645204277a64d3.jpg


Giữa lúc showbiz Việt đang loạn xà ngầu thế này, vẫn có một thứ khiến cả làng giải trí phải tranh nhau đu theo – đó là chức danh Đại sứ du lịch đó các bạn ơi!

Nghe hơi bựa nhưng mà sự thật đấy, một chức danh quốc gia nghiêm túc thế này lại có thể rơi vào tay những người đẹp nổi tiếng vì ngực "khủng", phát ngôn sốc óc, khoe của nháy mắt, hay "lộ hàng" liên tục... Vibe nó cứ sai sai á

93b07ff961147833b80b.jpg


Thực tế mà nói, xét về 3 tiêu chí "có tiền, có tâm, có tiếng" thì chắc chắn các người đẹp showbiz Việt vô địch luôn rồi! Còn cơ hội của họ lại càng cao vọt khi mà cơ quan xét duyệt có vẻ... không care lắm về scandal quá khứ, miễn là đừng phát ngôn ngớ ngẩn hay làm gì phản cảm trong thời gian "đương nhiệm" là được. Easy game quá đi mất

Dĩ nhiên phải nói rõ ngay, chức danh này được lập ra là để giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới chứ không phải để giúp ai đó "tẩy trắng" profile nhé! Vì đây là nhu cầu thực sự của ngành du lịch, các nước khác làm từ lâu rồi và hiệu quả lắm á.

Vậy nên ba tiêu chuẩn mà Cục hợp tác quốc tế của Bộ VHTTDL đưa ra để chấm điểm ứng viên cũng hợp lý thôi. Ai cũng hiểu là phải nổi tiếng đủ để gây influence, phải có tâm huyết để hi sinh thời gian và lợi ích cá nhân vì cộng đồng.

Nhưng mà đến đây thì hơi... tricky rồi đấy! Yêu cầu ứng viên phải có... TIỀN nữa Theo như ông Cục trưởng Nguyễn Văn Tình chia sẻ với báo chí, ngân sách nhà nước không đủ chi trả vé máy bay, khách sạn, xe hơi... cho Đại sứ du lịch, vì tất cả phải ở hạng sang ngang Bộ trưởng luôn đó!

Nếu nhìn theo hướng tích cực thì việc đám người đẹp ào ào nộp hồ sơ trong mấy ngày qua cũng đáng mừng đấy chứ – chứng tỏ showbiz Việt coi trọng vinh dự phục vụ quốc gia hơn lợi ích bản thân. Tất nhiên là... với điều kiện động cơ của họ hoàn toàn trong sáng, chứ chỉ có trời với họ mới biết thôi

Nhưng mà plot twist ở chỗ, ba tiêu chuẩn kia cũng đúng bằng... ba mục tiêu của không ít người đẹp không sống bằng nghệ thuật mà dựa vào các đại gia đó! Vì chỉ cần đăng ký dự tuyển thôi là tên tuổi được spotlight ngay trên truyền thông rồi. So với việc tạo scandal đầy rủi ro, cách "mua fame" này rẻ hơn nhiều luôn á! ✨

Chính vì thế mới có chuyện đạo diễn X đang đòi nợ người đẹp Y mà không được. Một ngày đẹp trời, anh phát hiện "con nợ" vốn im hơi lặng tiếng, không nghe máy, không rep tin nhắn mấy tháng trời, bỗng nhiên xuất hiện trên mạng như ứng viên sáng giá với bức tâm thư ngọt lịm, như thể đã sẵn sàng lên đường làm đại sứ với chiếc vali 8kg! Bực mình quá, đạo diễn phải lên báo "bóc phốt" luôn

Ngoài chuyện kiếm fame, các người đẹp còn có cơ hội tô son cho hình ảnh khi bày tỏ tâm nguyện (thật hay không thì... hên xui) muốn đóng góp cho xã hội.

ddd431a3eb1e79e25fc0.jpg


d5afcb0c39675d22b79d.jpg


a6f26813879e8e44fd11.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top