Bị gọi là "kẻ bất tài" và "không có tí năng lực nào", ông chủ Nhà Trắng đã không ngồi yên mà phản dame lại ngay: Đại sứ Anh mới là nhà ngoại giao tệ nhất đó!
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức "phản pháo" cực gắt sau khi nghe tin bị rò rỉ trong bức điện tín của Đại sứ Anh tại Washington Kim Darroch. Theo đó, ông bị chê là "kẻ bất tài" và "không có tí năng lực nào" luôn
"Chúng tôi không phải là fan của anh này (ông Darroch) đâu... Tôi có thể nói vài điều về ông ta, nhưng thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian" - ông Trump phát biểu trước báo chí hôm Chủ Nhật, ngày 7/7.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Darroch là một Đại sứ tệ, hoàn toàn không match với vị trí được giao phó.
Có thông tin cho biết chính phủ Anh đang mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ các tài liệu được cho là mật này. Nội dung bức điện tín của vị Đại sứ Anh trước đó đã được tiết lộ khá chi tiết trên tờ Daily Mail của Anh vào sáng ngày 7/7.
"Chúng tôi không thực sự tin rằng chính quyền này (chính quyền Donald Trump) sẽ cơ bản trở nên bình thường được; không thể bớt rối loạn chức năng hoạt động, bớt khó đoán trước được; không thể bớt phe phái, bớt ngây ngô về ngoại giao và bất tài" - một đoạn báo cáo nhạy cảm trong bức điện tín ông Darroch gửi về cho chính phủ Anh viết thế này
Trong một bức điện tín khác mô tả về quan hệ với người đứng đầu nước Mỹ, vị Đại sứ Anh nhấn mạnh rằng cách trình bày quan điểm của ông Trump là "rất đơn giản, thậm chí có phần ngây ngô". Ông Darroch còn nhận định rằng sự nghiệp chính trị của ông Trump có thể sẽ phải "kết thúc trong cay đắng" nữa đó.
Bình luận về vụ rò rỉ thông tin này, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tuyên bố rằng quan điểm của các Đại sứ không phải lúc nào cũng tương đồng với quan điểm của Bộ, đồng thời nhấn mạnh nước này vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Nhà Trắng và phản đối những giọng điệu mang tính phá hoại như trên.
Nguồn: soha.vn