Đài Loan "all-in" tự sản xuất vũ khí: 2 lý do khiến họ không thể ngồi yên

Tra00

New member
3a0fe64845067e1f5c79.jpg


Đài Loan đang "cày" không nghỉ trong việc nghiên cứu phát triển cả đống vũ khí từ tên lửa không đối không, đất đối không, đến tên lửa hành trình chống hạm... Nghe thôi đã thấy "xịn sò" rồi đúng không?

## Hai nỗi lo "chất chồng" không ai hiểu

Theo Defense News, Đài Loan tự sản xuất vũ khí xuất phát từ 2 lý do cực kỳ thực tế. Thứ nhất là áp lực từ Trung Quốc đại lục (ai cũng biết mà), thứ hai là sợ Mỹ "quay xe" không giao vũ khí nếu có chiến sự xảy ra.

Các nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng và Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) tiết lộ, Mỹ đã từng "húc" đơn hàng tiêm kích F-16 của họ vì Trung Quốc "làm khó". Cụ thể, năm 2006 Đài Loan đã đặt mua 66 chiếc F-16C/D Block 50/52 để bổ sung cho 146 chiếc F-16A/B Block 20 đang có, nhưng cuối cùng "bay màu" vì pressure từ Bắc Kinh.

Không chỉ vậy, vụ tên lửa AIM-120 tầm trung cũng drama không kém. Đài Loan đặt hàng từ năm 2000, nhưng Lầu Năm Góc cứ "im thin thít" cho đến tận năm 2002 – khi Trung Quốc mua được tên lửa R-77 của Nga thì mới chịu gật đầu.

Nguồn tin từ MND cho biết Đài Bắc còn lo ngại Mỹ sẽ không bán vũ khí "xịn" vì sợ gián điệp Trung Quốc trên đảo đánh cắp công nghệ. Vậy nên thôi, tự làm lấy cho chắc!

b76b4debb148db89719a.jpg


## Tự làm tự "xài" mới yên tâm ✨

Đài Loan đang phát triển cả một "bộ sưu tập" vũ khí nội địa gồm tên lửa không đối không, đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa hành trình tấn công mặt đất, vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không điểm (JSOW)...

Theo nguồn tin MND, việc tự sản xuất vũ khí còn "buff" cho nền kinh tế của đảo nữa đấy! Một trong những "đứa con cưng" mới nhất là tên lửa Wan Chien (Vạn Kiếm), được công bố vào tháng 1/2014. Dựa trên thiết kế AGM-154 của Mỹ và Storm Shadow của châu Âu, Wan Chien giúp các chiến đấu cơ IDF của Đài Loan có thể "san phẳng" đường băng đối phương.

ea822cabc66280668589.jpg


Trong khi đó, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Chungshan cho biết hệ thống pháo phản lực Thunder 2000 (Ray Ting) sau 3 năm "ấp ủ" đã được bàn giao cho Lục quân. Hệ thống RT-2000 có thể bắn 3 loại đạn rocket: Mk15 117mm, Mk30 180mm và Mk45 230mm, tùy theo từng loại mà số lượng trong mỗi thùng phóng khác nhau.

Hai siêu phẩm khác do CSIST phát triển trong 10 năm qua cũng đang "lên như diều gặp gió": tên lửa hành trình chống hạm Hsiung Feng 3 (Hùng Phong 3) và tên lửa hành trình tấn công mặt đất Hsiung Feng 2E (Hùng Phong 2E).

Tuy nhiên, plot twist là Mỹ lại "can thiệp" yêu cầu Đài Loan dừng hai chương trình này vì lo ảnh hưởng quan hệ Đài-Trung. Thêm nữa, Mỹ còn cảnh báo không được vi phạm Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) – quy định hạn chế xuất khẩu tên lửa mang đầu đạn 500kg với tầm bắn trên 300km.

Các quan chức MND (những người gọi cách làm của Mỹ là "tiêu chuẩn kép") đã nhắc nhở Washington về hơn 1.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Trung Quốc đang "ngắm" Đài Loan. Ơ thế còn cái đó thì sao? ‍♂️

cdf828405f2e9ac2685f.jpg


Tên lửa Hsiung Feng 3 hiện được trang bị trên 8 khinh hạm lớp Perry và 12 tàu hộ tống lớp Chiang của Hải quân Đài Loan. Truyền thông địa phương còn gọi nó là "sát thủ diệt tàu sân bay" – ám chỉ đến tàu sân bay mới của Trung Quốc luôn.

Sau một thập kỷ "thai nghén", Hsiung Feng 3 lần đầu xuất hiện trong lễ diễu binh năm 2007, nhưng phải đến năm 2009 tại triển lãm quốc phòng thì thông số mới được hé lộ: tầm bắn 130km và tốc độ bay 2.300km/h. MND đã có kế hoạch trang bị cả Hsiung Feng 2 và 3 lên tàu chiến hai thân Sea Swift trong tương lai.

Còn Hsiung Feng 2E thì vẫn là một "ẩn số bí ẩn". CSIST không công bố gì ngoài việc khẳng định tên lửa này đã được triển khai dọc bờ biển phía Tây giáp Trung Quốc rồi đấy.

CSIST hiện cũng đang phát triển dòng tên lửa đất đối không Tien Kung. Nguồn tin từ CSIST cho hay phiên bản mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Trung Quốc. Nghe "chất" phết!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top