VitBibi4198
New member
Kỳ thủ người Nga - Ian Nepomniachtchi - vừa gây ra drama không ngờ khi mặc một chiếc áo lấy cảm hứng từ Lionel Messi. Nhưng plot twist là anh liền bị đuổi ra khỏi đấu trường luôn BTC khẳng định kỳ thủ người Nga này phải thay trang phục mới được phép vào thi đấu.
Sự cố drama này vừa xảy ra tại giải Cờ chớp thế giới được tổ chức tại Kazakhstan. Ian Nepomniachtchi đến đánh giải với chiếc áo phông màu đen in dòng chữ "Nhìn gì, biến đi đồ đần!". Đây chính là câu nói iconic mà Lionel Messi đã dành tặng Wout Weghorst sau trận gặp Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022
Messi nhiều lần bị "cà khịa" trong trận, hai bên đã có beef từ trước và anh đã không thể kiềm chế, đưa ra thông điệp cực gắt dành cho đối thủ của tuyển Hà Lan. Còn Nepomniachtchi thì rất thích thú với câu nói của Messi nên anh mặc một chiếc áo in dòng chữ này khi tham gia giải Cờ chớp thế giới 2022.
Tiếc là kỳ thủ 32 tuổi đã vi phạm luật rồi. Liên đoàn cờ vua thế giới đã quy định rất cụ thể những nội quy dành riêng cho trang phục, trong đó quy định rằng các VĐV nam phải mặc áo sơ mi (kèm một bộ vest lịch sự) mới chuẩn.
"Không được phép mang áo phông, quần jean, quần đùi, giày thể thao, mũ bóng chày hoặc quần áo không phù hợp đến thi đấu. Nếu kỳ thủ muốn mặc trang phục dân tộc hoặc truyền thống phải thông báo trước và BTC chấp thuận thì mới được mặc", quy định của Liên đoàn cờ vua thế giới nêu rõ.
Do vậy, chiếu theo luật thì riêng việc Nepomniachtchi mặc áo phông đã là vi phạm rồi, chưa kể tới dòng chữ đầy khiêu khích mà anh mang trên ngực BTC hoàn toàn đúng khi nhất quyết không cho kỳ thủ người Nga này thi đấu.
Sau khi nhận được vài lời cảnh báo, Nepomniachtchi đã chấp nhận thay đồ để bắt đầu ván đấu của mình. Nhưng dù sao đi nữa, hành động của Nepomniachtchi vẫn bị chỉ trích vì là nhà cựu vô địch Nga, là đại kiện tướng thế giới và đã thi đấu hàng chục năm nay, rõ ràng là anh không thể nào không hiểu luật. Có thể nói, anh cố tình phạm luật khi mặc chiếc áo đó
Nguồn: soha.vn