Sáng sớm nay, 27/8/2020, inbox tớ nổ tung với hàng loạt tin nhắn từ các bạn học sinh lớp 12 đang theo dõi trên mạng xã hội.
Nhiều bạn hào hứng flex điểm thi THPT và tự tin sắp trở thành tân sinh viên của trường này trường nọ. Nhưng tớ cũng hiểu, có nhiều bạn đang theo dõi không nhắn tin, có thể vì điểm số không được như kỳ vọng
Trước hết, xin chúc mừng những bạn đã làm bài thi xuất sắc nhé! Nhưng tớ cũng muốn gửi lời động viên đến các bạn đang buồn vì điểm thi chưa cao. Đầu tiên, cứ kiên nhẫn chờ đến khi các trường công bố điểm chuẩn chính thức đã. Thứ hai, giả sử nguyện vọng 1 không được thì vẫn còn những nguyện vọng khác mà. Bây giờ, đa số các trường mở rộng tuyển sinh rồi, không đỗ trường này sẽ đỗ trường khác, không hệ này thì hệ khác. Đừng buồn chán, thất vọng và đặc biệt là đừng có quyết định bốc đồng nha!
Tuyệt đối đừng chọn bừa một trường đại học không đúng với sở trường, sở thích, chỉ vì dễ vào. Như vậy, bạn sẽ không chỉ mất tiền oan mà còn waste cả 4-5 năm tuổi trẻ. Đừng để học xong đại học lại phải đi học nghề khác, hoặc bố mẹ lại phải "chạy" cho bạn vào làm việc tại một nơi ổn định nhưng suốt đời không được sống đúng với bản thân mình.
Cũng thời điểm này năm ngoái, tớ có xuất bản cuốn sách "Trường học hay Trường đời" và may mắn được nhiều bạn đọc yêu thích. Tinh thần chung của cuốn sách là: Cuộc đời này là cả một hành trình dài học tập không ngừng nghỉ, tốt nghiệp THPT vào đại học chỉ là một dấu mốc trong hành trình đó thôi. Tốt nghiệp đại học xong, vẫn phải học liên tục để có thể làm tốt công việc mình đang theo đuổi.
Bây giờ, trên hành trình học tập, nếu bạn chưa qua được checkpoint đại học thì hãy chinh phục những checkpoint khác, rồi sẽ quay lại dấu mốc này vào lúc phù hợp hơn. Đã qua rồi cái thời tấm bằng đại học chính quy là "tấm vé vào đời" cho các bạn trẻ, bây giờ nó chỉ là một điều kiện và bạn có thể có nó vào thời điểm thích hợp chứ không nhất thiết phải ngay lập tức. Các bạn nên biết, bằng đại học tại chức, liên thông, từ xa, kể từ 1/7/2019 không khác gì bằng đại học chính quy đâu (theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018)
Quãng đời sinh viên là một quãng đời rất đẹp với mỗi người, nên thử ngay cảm giác tuyệt vời đó nếu bạn có khả năng và hoàn cảnh gia đình cho phép. Nhưng đừng trở thành sinh viên bằng mọi giá ngay khi vừa thi xong THPT. Hãy cứ giữ niềm đam mê đó và sẽ thực hiện nó ở một thời điểm khác trong cuộc đời. Chúc các bạn thành công!
Nguồn: svvn.tienphong.vn