Đại gia Việt: Ai "xả" tiền làm từ thiện nhiều nhất? ✨

TitIu9014

New member
8171a26491aff8ae8a01.jpg


Những đại gia Việt này không chỉ giàu mà còn "tâm" nữa nha! Sẵn sàng rút ví nghìn tỷ để làm từ thiện, xây dựng công trình xã hội... Đúng là có tài có tâm, ai cũng phải gật gù kính phục

Bà Lê Thị Thúy Ngà: Chị đại dựng tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á

Sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, nhưng bà Lê Thị Thúy Ngà – Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường lại là người "ẩn mình" siêu kín tiếng. Bà ít xuất hiện trên báo chí nên cái tên này khá xa lạ với công chúng đó.

Bà Ngà tiếp quản vị trí lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường sau khi chồng bà là doanh nhân Trần Văn Cường qua đời đầu năm 2010.

Tháng 1/2014, tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh các "ông lớn" như Sacombank, ACB, Vingroup... thì Tập đoàn Nam Cường cũng được vinh danh nè! Đây là tập đoàn có gần 30 năm "chinh chiến" trong ngành bất động sản đấy

7311e7554170019e1524.jpg


Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Tập đoàn Nam Cường đạt 4.500 tỷ đồng. Riêng cá nhân bà Lê Thị Thúy Ngà sở hữu cổ phần xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, chiếm 88,86% cổ phần luôn! Nếu cổ phiếu Nam Cường được niêm yết trên sàn chứng khoán với giá trị sổ sách thì với 8.700 tỷ đồng, bà Ngà sẽ vượt mặt bầu Đức và trở thành người giàu thứ 2 trên sàn, chỉ sau chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thôi

Đầu tháng 9 năm nay, chị đại của Tập đoàn Nam Cường vừa tổ chức lễ khánh thành Đại tượng Phật nặng tận 150 tấn, được coi là lớn nhất Đông Nam Á tại chùa Thiên Trường, Nam Định.

Công trình Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có chiều cao tổng thể 20,28m. Bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặt ngoài bằng phù điêu đá vân mây và bát vị kim cương. Đại Tượng Phật cao 14,8m, riêng thân tượng cao 12m và rộng (chỗ rộng nhất) trên 9m.

Chiều cao đài sen là 2,8m. Đại Tượng Phật nặng 150 tấn, trong đó đồng chiếm khoảng 90%, thiếc sao vàng khoảng 7%, chì dẻo khoảng 3% với giá trị thực hiện gần 80 tỷ đồng - con số "khủng" không phải dạng vừa đâu nha!

Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khởi công từ năm 2012. Sau 357 ngày thi công, Tượng Phật đồng chính thức hoàn thành.

Bà Ngà cũng được biết đến với khá nhiều hoạt động từ thiện. Hiện nay, quỹ "Trái tim nhân hậu" do bà Lê Thị Thuý Ngà thành lập vào tháng 8/2009 đã và đang hoạt động với cam kết đóng góp 1,5% lợi nhuận tập đoàn vào quỹ. Respect!

Đại gia Lê Ân: Siêu xe 8 tỷ, sính lễ 1 tỷ rước vợ 20 tuổi

Đại gia Lê Ân, chủ làng du lịch Chí Linh, TP Vũng Tàu được biết đến là doanh nhân nổi tiếng với những câu chuyện gây "sốc" dư luận như lấy được cả 5 bà vợ đều còn trinh trắng, từng đối mặt với án tử hình... Ngoài ra ông cũng được coi là đại gia "chịu chi" để lấy được cô vợ 20 tuổi

Được biết, trong một lần tuyển nhân sự, đại gia Lê Ân gặp và để mắt tới một cô gái trẻ có thân hình mảnh dẻ. Qua hỏi chuyện, ông biết được hoàn cảnh của cô gái gần giống hoàn cảnh của ông thời thơ ấu với gia đình có 10 anh chị em, bươn trải cũng chỉ đủ ăn. Ông đặt thẳng vấn đề hỏi cưới cô này. Một tuần sau, cô gái đồng ý lấy ông. Đám cưới hoành tráng diễn ra "chấn động" cả Vũng Tàu với dàn siêu xe khủng ✨

18692e571864526b2170.jpg


Sính lễ ngày cưới của Lê Ân là 10 cọc tiền 500.000 đồng. Chưa hết, một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, đôi hoa tai gắn kim cương và chiếc nhẫn đính viên đá quý. Tính sơ sơ giá trị tất cả lễ phẩm vào thời điểm đó đã trên 1 tỷ rồi! Để thể hiện tình cảm với vợ trẻ, đại gia Lê Ân đã không tiếc tiền mua hẳn chiếc Mercedes AMG S63 8 tỷ tặng vợ. Lê Ân rất chiều vợ trẻ. Những lúc rảnh, đại gia Lê Ân đưa vợ dạo chơi. Những ngày Valentine hay lễ 8/3, 10/3, Lê Ân không quên tổ chức tiệc chúc mừng vợ. Ông còn thuê vệ sĩ, lái Rolls Royce Phantom 25 tỷ đưa vợ đi ăn sáng - chuẩn "flex" của năm đây!

Tuy nhiên đại gia Lê Ân cũng chứng minh rằng cô vợ trẻ lấy ông không phải vì tiền. Cưới vợ xong vài ngày, ông dẫn vợ trẻ ra công an phường làm di chúc, ghi rõ ràng: "Sau khi tôi qua đời, tất cả tiền thu được từ việc kinh doanh làng du lịch Chí Linh và các tài sản khác, trừ việc trả lương cho cán bộ công nhân viên cùng các chi phí, thì toàn bộ đều dành cho Quỹ từ thiện Lê Ân để giúp đỡ những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh". Plot twist không ai ngờ tới!

Ông chủ Khu du lịch Đại Nam: Đãi cơm chay khách hành hương

Đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) - chủ đầu tư các khu công nghiệp Bình Dương, Sóng Thần 1,2,3; đồng thời là chủ Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến.

Ông Dũng đã có tuyên bố gây "sốc" đó là mở cửa miễn phí vĩnh viễn đền thờ Đại Nam, nằm trong Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến cho người dân hành hương bắt đầu từ ngày 5/5 âm lịch. Đồng thời, ông cũng sẽ đãi cơm chay cho tất cả những người hành hương nữa! Ban đầu, ông đãi cơm chay 2 ngày/tháng, sau đó tăng lên 4 ngày/tháng rồi 6 ngày, dần dần số ngày sẽ tăng lên. Phật tâm quá đi thôi!

11488d9a2be5844891f1.jpg


Vào tháng 8/2014 vừa qua, Cty CP Đại Nam của ông Dũng và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã ký kết hợp tác. Theo đó, Cty Đại Nam sẽ mang toàn bộ lợi nhuận có được tặng cho Chương trình "Trái tim Hằng Hữu" trong 16 năm, nhằm giúp mổ tim miễn phí cho những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Bình quân mỗi năm, Chương trình "Trái tim Hằng Hữu" có thể giúp mổ tim từ 500 đến 1.000 ca, với kinh phí khoảng 70 tỷ đồng/năm. Ý nghĩa quá mức quy định luôn!

Và gần đây nhất, trong khi chờ đợi Thủ tướng Chính phủ cho phúc tra kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ ông Dũng tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, thì UBND tỉnh Bình Dương lại ra quyết định thu hồi thời hạn sử dụng "lâu năm" của 61,4 ha khu đất ở đã được cấp sổ đỏ, tại KCN Sóng Thần 3.

Theo ông Dũng: "Đây là cơ hội tốt để tôi có tiền thực hiện được nhiều điều hơn, vì số tiền mà UBND tỉnh phải trả cho tôi hơn 1.800 tỷ đồng. Vì nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất, tôi đã hoàn thành, muốn thu hồi thì phải đền bù, tôi sẽ tạo điều kiện cho tỉnh thu hồi và đền bù giá đất theo khung giá của Nhà nước tại thời điểm thu hồi. Đây là tin vui đối với vợ chồng tôi và cho tất cả trẻ em bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn, mà chúng tôi nguyện mang trọn số tiền 1.800 tỷ đồng ra để cứu giúp các em".

"Bản thân tôi cùng anh em công ty Đại Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất cho UBND tỉnh Bình Dương, những người đại diện chính quyền tỉnh hãy tạo điều kiện thu hồi đất và làm nghĩa vụ bồi thường sớm cho công ty chúng tôi, tôi rất vui vẻ và hợp tác. Vì số tiền 1.800 tỷ đồng rất lớn cho việc cứu người. Mỗi trái tim, mỗi sinh mạng các cháu chỉ cần 50 triệu đồng - 70 triệu đồng, cao nhất 200 triệu đồng là có thể cứu sống một trẻ em nghèo bệnh tật. Đó là ước mơ mà vợ chồng tôi tha thiết thực hiện" - ông Dũng nói. Xúc động quá chừng! ❤️





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top