KiBibi8682
New member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà sốc não luôn các bạn ơi! Sau khi liên tục ép buộc một nữ nhân viên phải "làm việc ngoài giờ" kiểu... rất khác, một đại gia Phố Wall đã phải móc hầu bao trả tới 18 triệu USD (tầm 391 tỷ đồng luôn nha) tiền phạt. Đắt cũng phải đắt thôi!
Ngày 29.6, bồi thẩm đoàn tại một phiên tòa ở thành phố New York, Mỹ đã ra phán quyết xịn xò: tổng giám đốc của một công ty đầu tư tại quận trung tâm Manhattan phải bồi thường 18 triệu USD (391 tỷ đồng) cho cựu nữ nhân viên vì tội quấy rối tình dục và làm nhục cô nàng này.
Đại gia Benjamin Wey, ông chủ của Tập đoàn Global New York, bị tố đã ép buộc nhân viên cấp dưới Hanna Bouveng phải quan hệ tình dục. Khi cô từ chối không chịu "vâng lời", ông ta đã sa thải cô luôn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau này ông ta còn tiếp tục hủy hoại thanh danh của cô bằng một loạt những bài viết công kích trên mạng, dùng từ ngữ sỉ nhục cực kỳ. Toxic quá đi mất!
Phiên tòa xử vụ kiện giữa Hanna Bouveng và đại gia Wey đã hot rần rần trên truyền thông Mỹ, được mệnh danh là cuộc đấu giữa một thiếu nữ gốc Thụy Điển với một "con sói" của Phố Wall. Drama thật sự!
Sau 2 tuần tranh biện căng não, bồi thẩm đoàn kết luận rằng Wey đã có hành vi quấy rối tình dục, trả thù và bôi nhọ Bouveng. Karma is real đó các bạn!
Với những hành vi này, Wey phải trả cho Bouveng 2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, cộng thêm 16 triệu USD tiền phạt. Tổng cộng 18 triệu đó!
Tuy nhiên con số này vẫn còn "nhỏ bé" so với 850 triệu USD mà Bouveng ban đầu đòi bồi thường. Nhưng thôi, có còn hơn không rồi!
David Ratner, luật sư của Bouveng, đã tuyên bố trước tòa rằng "con sói" Wey đã thực hiện một chiến dịch không ngừng nghỉ để quấy rối tình dục đối với Bouveng sau khi tuyển cô vào công ty vào năm 2013.
Vị đại gia này liên tục mua những món quà đắt tiền tặng cho Bouveng và yêu cầu cô phải "trả công" bằng tình dục. Ủa, tưởng quà là cho không hả ông?
Wey đã ép buộc Bouveng phải quan hệ tình dục trong chính căn hộ của cô, khiến cô cảm thấy bị "hạ nhục" cực kỳ. Sau một vài lần như vậy, Bouveng đã dũng cảm từ chối tiếp tục và không chấp nhận những đòi hỏi của Wey nữa. Chị em phải biết nói KHÔNG!
Đến tháng 4.2014, Wey phát hiện một người đàn ông khác trong căn hộ của Bouveng (ơ, ông có quyền gì mà đi theo dõi vậy?), nên ông ta quyết định sa thải cô luôn.
Sau khi Bouveng đệ đơn kiện ra tòa án, Wey còn cho đăng một loạt bài viết hạ nhục cô trên trang tin TheBlot do một công ty con của ông ta kiểm soát. Chơi bẩn đến mức này thì đúng là phải trả giá thật!
Nguồn: soha.vn