Đại gia lái xe tông người rồi bỏ chạy, bắt "lính" nhận tội thay giờ đã được thả

ChangKute7588

New member
ebbe8ac03a5c79672509.jpg


Ông chủ Phạm Văn Són - Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vừa được cho tại ngoại sau gần 2 tuần bị tạm giam. Nghe thôi đã thấy drama rồi đúng không nè!

Theo Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) thông tin ngày 3-6, ông Són đã được thả sau khi bị giam vì lái xe tông chết người rồi... bỏ chạy luôn. Nạn nhân là ông Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) - thương tâm quá đi mất

802a09cb8d2269557c8c.jpg


Vụ việc drama như phim:

Tối 14-5 khoảng 21 giờ, ông Rích đang chạy xe máy trên đường 935 theo hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu về nhà. Khi dừng xe bên đường ở ấp Chắc Tưng thì bất ngờ bị một chiếc ôtô đâm từ phía sau, văng xuống lề đường luôn

Plot twist là sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại cứu người mà lái xe bỏ chạy về hướng thị xã Vĩnh Châu. May mà người dân phát hiện và báo công an kịp thời.

Lật mặt như lật bánh tráng:

Công an điều tra theo dấu vết chiếc Hyundai và phát hiện ông Són giấu xe trong... nhà kho công ty của mình ‍♂️ Tưởng giấu là xong à nghen!

Lúc đầu, tài xế của ông Són khai là mình lái chiếc ôtô biển số 83L-1837 từ Sóc Trăng về Vĩnh Châu và gây tai nạn. Nhưng công an không phải dạng dễ dụ đâu nha, vẫn tiếp tục điều tra và đấu tranh.

Cuối cùng đến chiều 15-5, trước các chứng cứ "sắt đá", ông Són mới chịu thú nhận mình là người lái xe gây tai nạn và đã kêu tài xế nhận tội thay. Trời ơi, nghĩ sao mà ra được cái kế này vậy trời?

f65900c523e3c1ea52e7.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top