MunTutu6500
New member
Đại gia Dũng "lò vôi" là người xây dựng hàng loạt các KCN nổi tiếng ở Bình Dương, đồng thời là ông chủ của siêu dự án Khu du lịch Đại Nam mà ai cũng biết đó!
Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (thường được gọi là đại gia Dũng "lò vôi") và bà Nguyễn Phương Hằng là cặp đôi quyền lực không còn xa lạ gì trong giới kinh doanh rồi, với vị trí chủ siêu dự án Khu du lịch Đại Nam đình đám.
Mới đây, cặp đôi này lại tiếp tục làm MXH dậy sóng khi lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng việc làm từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tiền do ông bà Dũng – Hằng quyên góp được. Ngày 2/3, bà Hằng cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM luôn rồi nha!
Đồng thời, vợ chồng ông chủ khu du lịch Đại Nam cũng đặt nghi vấn về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, ông Dũng tuyên bố siêu thẳng thắn: "nếu đúng chữa được như thế, tôi sẵn sàng cho 1.000 tỷ để làm chuyện đó để cứu bá tánh". Nghe con số mà choáng luôn á!
Đây không phải lần đầu tiên ông chủ Khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn "trăm tỷ", "nghìn tỷ", khiến nhiều người đặt câu hỏi: Ông Dũng "lò vôi" giàu cỡ nào? Let's find out!
Người đứng sau khu du lịch Đại Nam và hàng loạt KCN ở Bình Dương thời kỳ đầu
Đại gia Dũng "lò vôi" quê ở Bình Định, tên thật là Huỳnh Phi Dũng, sau đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng. Thời mới khởi nghiệp, ông Dũng chế tạo hợp chất thay thế xi măng trong xây dựng từ lò vôi, cái tên Dũng "lò vôi" có nguồn gốc từ đây luôn nè!
Sau đó, ông bán lò vôi đang kinh doanh phát đạt để về làm lãnh đạo Công ty Xuất nhập khẩu Thành Lễ, theo sự phân công của UBND tỉnh. Thành công tiếp nối, ông Dũng đã lèo lái một công ty từ khó khăn trở thành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng đầu của địa phương. Giỏi thật sự!
Từ khoảng 1990-1993, đại gia "lò vôi" lấn sân sang bất động sản, xây dựng Khu công nghiệp Bình Đường tại Bình Dương. Tiếp đó, ông đầu tư xây dựng thêm lần lượt các Khu công nghiệp Sóng thần 1, Sóng thần 2 và Sóng thần 3.
Đây cũng là những dự án nổi bật, một mặt mang lại diện mạo mới tỉnh Bình Dương, một mặt đưa danh tiếng của vị doanh nhân vang xa hơn.
Không dừng lại, đại gia gốc Bình Định sở hữu thêm nhiều quỹ đất lớn và phát triển Khu đô thị Trung Tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần... Đúng là "ông trùm đất đai" thật sự! ️
Hiện ông Dũng được nhiều người biết đến với vai trò là ông chủ đứng sau siêu dự án Khu du lịch Đại Nam. Năm 2007, ông Dũng cho khánh thành khu du lịch Đại Nam Văn Hiến trên khoảng diện tích hơn 700 hecta, với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng. Số tiền khủng thế này!
Dự án này bao gồm rất nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, như Trường đua Đại Nam, vườn bách thú, đền thờ, biển nhân tạo, nông trại. Trong đó, ông Dũng từng cho biết riêng trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư tới 2.000 tỷ đồng luôn nha!
Tuy nhiên, dù thu về doanh thu lên tới vài trăm tỷ đồng, CTCP Đại Nam - sở hữu Khu du lịch Đại Nam của ông liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Hơi buồn tí!
Vị đại gia nổi tiếng còn nhiều lần gây xôn xao dư luận với những phát ngôn bạc tỷ và những quyết định gây sốc. Đơn cử, ông từng sẵn sàng chi 100 tỷ để bảo vệ danh tiếng cho vợ, tặng vợ đôi hoa tai bằng kim cương đặt từ một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại Singapore trọng lượng khoảng 30 cara, ước tính giá trị hơn 65 tỷ đồng, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Mối tình tỷ đô đây rồi!
Một lần khác, vị đại gia này cũng "gây ồn ào" khi chi tiền tỷ săn dừa 3 ngọn được cho là thần dược ở Bình Phước. Chơi lớn thật!
Tự quy y, làm từ thiện
Sau hàng chục năm làm kinh doanh, ông Dũng từng chia sẻ với báo chí: "Sau 40 năm kinh doanh tôi viết lại một quyển gọi là Luật nghiệp kinh doanh để lại cho đời đường đi nước bước của giới doanh nhân. Trong đó có chi tiết 64 quẻ kinh dịch cũng là 64 cảnh đời doanh nghiệp gặp phải. Với tôi, kinh doanh là đạo chứ không phải chỉ là một nghề. Đạo kinh doanh". Deep quá á!
Hiện ông Dũng đã rời vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời tự quy y cửa phật với pháp danh Tuệ Phước. Trong một bài phỏng vấn gần đây, đại gia "lò vôi" cho biết từ năm 2014, ông và vợ đã lập văn bằng cam kết lợi nhuận của công ty mỗi năm thu được bao nhiêu đều mang làm từ thiện hết luôn năm đó.
"Năm nào lãi ít thì mình bán nhà, bán tài sản ứng cho năm sau. Tôi đã làm, đã tuyên bố và nhất định không nuốt lời". Quyết tâm thật!
Thực tế, ông đã chi không ít tiền cho các dự án thiện nguyện như xây trường học gần 100ha tại Bình Phước hay hỗ trợ chi phí mổ tim cho khoảng 500 bệnh nhi mỗi năm. Tâm đẹp thật sự!
Nguồn: soha.vn