Đại gia BĐS hứa suông: Chém gió xong biến mất luôn

Nai2k88964

New member
8df610ff26b05bcf0f70.jpg


Hồi còn giàu sụ, mấy ông đại gia BĐS chi tiền tài trợ sự kiện, quảng cáo như nước, flex hết cỡ luôn. Ai ngờ đến lúc phải trả tiền thật, trao quà thật thì... ngã ngửa vì toàn là hứa suông, plot twist kinh điển!

Tài trợ 1 tỷ nhưng đòi mãi không được, drama quá trời

Vụ việc hot nhất gần đây phải kể đến màn "lô đi đo" ra tòa giữa Vietnam Airlines và công ty BĐS Thăng Long Xanh.

Chuyện là 2 năm trước, trong giải golf do Vietnam Airlines tổ chức, Thăng Long Xanh nhảy vào làm nhà tài trợ giải hole in one với phần thưởng là một căn biệt thự tại dự án của họ, giá trị gần 1 tỷ đồng. Trước đó họ cũng từng hợp tác tương tự và không ai trúng giải bao giờ.

9ae42a9e9ef31b9b84bd.jpg


Nhưng lần này plot twist: có người trúng thật! Sau khi hứa tặng biệt thự, nhà tài trợ bắt đầu... giảm giá trị giải thưởng, thậm chí còn phủ nhận là chủ đầu tư nên không có căn biệt thự nào luôn Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - người chiến thắng phải đi đòi năm lần bảy lượt mà vẫn bị lươn lẹo. Cuối cùng ban tổ chức phải đưa nhà tài trợ ra tòa mới xong chuyện.

Fun fact: giải hole in one này khó ăn lắm nha! Theo tạp chí USA Today, xác suất golfer nghiệp dư ghi được hole-in-one chỉ là 1/12.500 Vì thế mà người ta thường cho đây là giải "treo" để flex thôi, ít khi có người trúng, nhất là golfer không chuyên ở VN.

Giải thưởng "treo" thường khủng vô cùng như biệt thự hay siêu xe hàng tỷ. Để tránh rủi ro, nhiều giải golf ở nước ngoài đơn vị tài trợ phải mua bảo hiểm, chứ không tự bỏ tiền túi ra chi trả đâu nhé!

Thích flex nhưng đến lúc trả tiền thì... biến

Trong làng BĐS, mọi người đang rần rần truyền tai nhau về mấy ông đại gia từng một thời quảng cáo rầm rộ, hoành tráng trên báo chí. Logo xuất hiện trang trọng khắp nơi từ hội nghị đến giải thi đấu...

dbbc82ea1785e899c43c.jpg


Nhưng giờ không ít công ty truyền thông đang thành chủ nợ bất đắc dĩ Hợp đồng quảng cáo, tài trợ hàng tỷ đồng, quyền lợi đã hưởng, logo đã treo, tên doanh nghiệp đã được vinh danh rồi, nhưng tiền thì... không chịu trả!

Các đại gia này xin khất lần này đến lần khác, giờ khoản tiền đó đã trở thành nợ khó đòi. Trong tình hình BĐS đóng băng như hiện tại, bản thân các đại gia cũng không còn trụ nổi, việc đòi nợ chắc còn phải kéo dài dài lắm

Giám đốc một công ty truyền thông chia sẻ, hơn một năm trước, đơn vị này thực hiện gói truyền thông cho công ty BĐS. Sau khi lăng xê hết cỡ ở tất cả các vị trí hot, yêu cầu tạm ứng thì công ty BĐS chỉ rò rỉ hơn trăm triệu rồi xin khất trả dần.

Vì cảm thông với đối tác gặp khó khăn, công ty truyền thông tạm treo khoản nợ. Nhưng thấy tình hình không khả quan, đơn vị này phải buộc lòng siết nợ bằng lô biệt thự của dự án. "Thời điểm này lô biệt thự khó bán để quy ra tiền mặt nhưng có còn hơn không. Đùng cái công ty BĐS giải thể thì thiệt luôn", vị giám đốc tâm sự.

a1aaeb94fc1db5485e30.jpg


Ông còn kể thêm, một đại gia BĐS có tiếng khác đang nợ hơn 50 triệu đồng tiền quảng cáo từ 3 năm trước. Tuy không lớn nhưng khoản nợ này khó đòi lắm, vì cả ông chủ lẫn công ty đã dời văn phòng khỏi Hà Nội về tận vùng núi ở huyện nào đó của Hòa Bình rồi ‍♂️

Nói về nhu cầu quảng cáo truyền thông, ông Quỳnh - giám đốc một công ty BĐS chia sẻ: "Để bán được hàng thì quảng cáo là phải làm, nhưng cũng phải liệu cơm gắp mắm. Tôi cũng thích làm quảng cáo nhưng phải xem có hiệu quả thực sự không, chứ đăng báo cho oai thì không nên trong lúc này. Tôi đã từ chối thẳng hàng loạt lời mời hấp dẫn dịp cuối năm rồi."

487a0b024e844689425d.jpg


Theo ông Quỳnh, việc các đại gia BĐS xù nợ giải thưởng hay quảng cáo cũng có thể do tình hình kinh tế đi xuống, "phải lượm từng đồng" nên bỏ ra hàng trăm triệu như vậy là quá sức. Họ làm ăn xuống dốc nên việc giữ thể diện không còn quan trọng hơn tiền nữa

12c767d84aa20d4f66cd.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top