Đại gia Bắc Ninh chi 6 triệu euro mua lại ấn vàng quý nhất triều Nguyễn - phiên bản real life "săn kho báu"

VitMap5501

New member
6542863973b18c3a4369.jpg


Ông Nguyễn Thế Hồng (Bắc Ninh) vừa thực hiện một "phi vụ" mua sắm nghệ thuật đỉnh cao khi chi tới 6,1 triệu euro (tầm 160 tỷ đồng) để mua lại ấn vàng Hoàng đế chi bảo từ tay nhà đấu giá Millon ở Pháp.

Xác nhận với VTC News, ông Nguyễn Thế Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Nam Hồng (phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết đã trực tiếp thương lượng và ký kết hợp đồng chuyển giao hiện vật này rồi. Số tiền 6,1 triệu euro không phải là con số đùa được đâu các bạn ơi!

"Hiện tại tôi và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để đưa ấn vàng Hoàng đế chi bảo về Việt Nam sớm nhất. Trong quá trình đàm phán mua ấn vàng, tôi được sự hỗ trợ, đồng hành rất lớn của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch", ông Hồng chia sẻ thêm.

2aebaab83d288d45900c.png


Plot twist ở đây là sau khi biết tin nhà đấu giá Millon (Pháp) sắp đấu giá chiếc ấn vàng Hoàng đế chi bảo, ông Hồng đã chủ động đặt cọc tham gia đấu giá luôn.

Ngày 12/11/2022, vợ chồng ông bay thẳng từ Việt Nam sang Pháp để dự phiên đấu giá căng não này. Trong phiên đấu giá, ngoài ông Hồng còn có tới 5 đại gia khác từ nhiều nước khác nhau cũng muốn "chốt đơn" chiếc ấn vàng quý giá này.

Thấy tình hình không ổn và khó có thể đấu giá thành công, ông Hồng liền liên hệ với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng Việt Nam để xin backup. Và điều xịn sò nhất là ông đã bỏ toàn bộ chi phí để Nhà đấu giá Millon hủy bỏ cuộc đấu giá, chuyển sang đàm phán thương lượng mua trực tiếp luôn. Đỉnh cao của việc "muốn là làm" đây rồi!

d456289d4cb17f8a14ae.jpg


Sau đó, thông qua các cuộc đàm phán có sự hỗ trợ từ đoàn Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thế Hồng đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế chi bảo với giá hơn 6,1 triệu euro. Dự kiến cuối tháng 4 đầu tháng 5, cổ vật quý này sẽ được "hồi hương" về Việt Nam.

Ông Hồng cho biết bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với cổ vật và đã sưu tập cổ vật từ rất sớm. Ông còn thành lập cả Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở phường Đình Bảng, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) để trưng bày bộ sưu tập cổ vật đồ sộ của mình. Đặc biệt, trong đó có một cổ vật được công nhận là Bảo vật quốc gia - Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn, có niên đại cách nay khoảng 2.200 - 2.300 năm. Level sưu tập này thì quả là xịn xò!

**Câu chuyện lịch sử drama của chiếc ấn vàng huyền thoại**

Theo sách "Đại Nam thực lục" của Quốc Sử quán triều Nguyễn, ấn vàng Hoàng đế chi bảo được đúc vào ngày Giáp Thìn, mùng 4 tháng Hai năm Minh Mạng thứ 4 (tức ngày 15/3/1823).

Ấn có nuốm (quai) làm rồng cuốn hai tầng, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân, bằng vàng mười tuổi, nặng 180 lạng (chính xác là 280 lạng) 9 đồng 2 phân. Nói chung là nặng tay lắm các bạn ạ!

19ee039e46412ac8d719.jpg


Theo sách "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ", Hoàng đế chi bảo là ấn vàng lớn nhất, đẹp nhất, quý nhất và quan trọng nhất của vương triều Nguyễn. Ấn này được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn (vào dịp lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, cùng với sắc thư ban cho nước ngoài...), phản ánh một giai đoạn trong tiến trình lịch sử của quốc gia - dân tộc, là di sản văn hóa quý báu của Nhà nước Việt Nam.

Ấn vàng được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại. Sau đó, vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị ngày 30/8/1945 tại Ngọ môn Huế, đưa ra Hà Nội.

Tuy nhiên, cuối năm 1946 khi Pháp quay trở lại Việt Nam và đưa quân vào Hà Nội, bộ ấn kiếm đã bị thất lạc và rơi vào tay người Pháp. Drama bắt đầu từ đây!

Đến ngày 8/3/1952, Pháp tổ chức nghi lễ trao lại ấn - kiếm cho Bảo Đại tại Đà Lạt. Bộ ấn kiếm sau đó được thứ phi Bùi Mộng Điệp mang sang Pháp cho gia đình Bảo Đại từ đó đến nay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top