Đứng bên bờ biển nhìn ra xa xăm, bạn có bao giờ tự hỏi: "Đại dương này rộng đến mức nào ta?"
Trước tiên phải clarify một chút là trên Trái Đất này chỉ có DUY NHẤT một đại dương thôi nhé! Cái mà người ta chia ra Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương chỉ là các vùng khác nhau mà thôi. Bản chất thì nó vẫn là một khối nước khổng lồ thống nhất, cái thứ tạo nên bề mặt hành tinh của chúng ta đó
Đại dương chiếm tới 71% (khoảng 360 triệu km2) bề mặt Trái Đất - rộng gấp 36 lần nước Mỹ luôn á! Và khi nhìn Trái Đất từ ngoài vũ trụ, thứ đầu tiên bạn thấy chính là... đại dương đó
Lượng nước trong đại dương lên tới hơn 1,3 tỉ km3, chiếm 97% tổng lượng nước trên toàn hành tinh. Tưởng tượng nếu đổ hết lượng nước đó vào khuôn viên nước Mỹ thì sẽ có một cột nước cao hơn 132km - cao hơn cả những đám mây cao nhất trên tầng khí quyển luôn nha! Khủng khiếp chưa?
Một plot twist nữa đây: thế giới mà chúng ta đang sống - toàn bộ các lục địa - chỉ chiếm có 1% sinh quyển thôi. Còn 99% sự sống trên Trái Đất đều ở trong đại dương cả! Tầm quan trọng của đại dương là không gì so sánh được luôn
4 kỷ lục mà bạn cứ tưởng là trên đất liền "xịn" nhất:
Dãy núi lớn nhất thế giới: Không phải dãy Andes đâu nhé! Đại dương có dãy "Mid-Ocean Ridge" dài gần 65.000 km - dài gấp 10 lần dãy Andes luôn á!
Thác nước lớn nhất thế giới: Bên dưới eo biển Đan Mạch có một thác nước với lưu lượng gấp 116 lần thác Inga Falls (thác lớn nhất trên đất liền) mỗi giây đó! Mind-blowing chưa?
Ngọn núi cao nhất thế giới: Everest đứng sang một bên! Núi Mauna Kea ở Hawaii mới là chân ái - 4200m trên mặt nước biển + 5800m dưới biển = gần 10.000m, cao hơn Everest tới 1000m đó nha!
Điểm sâu nhất trên Trái Đất: Vực Challenger sâu 11km dưới bề mặt đại dương - sâu gấp 6 lần Hẻm Vực Lớn và dư sức "chôn sống" đỉnh Everest luôn. Độ cao tuyệt đối của nó xấp xỉ bằng tầm bay của máy bay dân dụng á!
Dù bạn phân tích theo cách nào đi nữa thì đại dương vẫn cứ LỚN VÔ ĐỐI! Nó định hình hành tinh của chúng ta, là "ngôi nhà" rộng lớn nhất, chứa đựng sự sống nhiều nhất và đa dạng nhất trên Trái Đất. Sự thật là chúng ta mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ về đại dương thôi
Nhưng mà đại dương tuy lớn nhưng không hề xa lạ đâu nha! Gần 50% dân số thế giới sống gần biển, phần còn lại sống gần ao, hồ, sông - cuối cùng đều dẫn ra biển hết. Nghĩa là mỗi người trên hành tinh này đều có thể tác động đến "sức khỏe" của đại dương đó! Mà 80% ô nhiễm ảnh hưởng đến biển đều xuất phát từ các hoạt động trên đất liền luôn
Đại dương định hình hành tinh của chúng ta, nhưng ngược lại chúng ta cũng định hình đại dương. Bảo vệ đại dương = bảo vệ Trái Đất = bảo vệ ngôi nhà của chính chúng ta đó!
Nguồn: tinhte.vn