CrushDaoNgoan
New member
Ai bảo đại dương ban đêm chỉ toàn bóng tối? Hóa ra dưới đáy biển sâu thẳm lại đang diễn ra cả một bữa tiệc ánh sáng "xịn sò" đến không ngờ đấy!
Khi mặt trời "off cam", hàng triệu sinh vật biển bắt đầu bật mode "phát sáng" và biến đại dương thành một sàn diễn ánh sáng cực kỳ lung linh. Đặc biệt là những ánh sáng này không phải từ đâu xa, mà chính từ các sinh vật biển tự "tự sản xuất" luôn á! Quá đỉnh phải không nào?
Và này, ngoài bữa tiệc ánh sáng kia ra thì đại dương còn ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn khác nữa đó - từ những cuộc đi săn mồi gay cấn cho đến sự di chuyển của những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển sâu. Cùng khám phá thôi!
Các nhà khoa học ước tính có tới 80-90% sinh vật dưới đáy đại dương có khả năng tự phát sáng luôn á! Chúng sẽ "bật đèn" khi có ánh sáng UV (bước sóng nhỏ hơn 450) hoặc hồng ngoại (bước sóng lớn hơn 600) chiếu vào.
Trong số đó phải kể đến những sinh vật phù du có tên gọi khó đọc dinoflagellate. Loài này có khả năng phát ra ánh sáng xanh cực đẹp mỗi khi bị lay động. Đó chính là lý do tại sao mình hay thấy những vệt xanh lấp lánh trên ngọn sóng, quanh thuyền hoặc khi chèo xuồng đấy! Nhìn mà mê mẩn luôn á!
Ngoài đám phù du "lập loè" kia ra, còn nhiều sinh vật khác cũng có skill phát sáng không kém. Có loài cá sở hữu một túi nhỏ xinh ngay dưới mắt, dùng ánh sáng từ vi sinh vật để săn mồi và giao tiếp với đồng loại. Thông minh phết nhỉ!
Nhưng "xịn" nhất phải nói đến loài sứa biển Atolla - có hẳn một bộ đèn "chống trộm" cực đỉnh! Khi bị tấn công, nó sẽ ngay lập tức phát sáng rực rỡ như đèn flash vậy.
Ánh sáng của em sứa này chiếu xa tới 300 feet (khoảng 91,44m) luôn đó! Khi đó, những con vật to lớn hơn sẽ bị thu hút và lao tới. Boom! Kẻ săn mồi ban đầu giờ trở thành con mồi, còn sứa thì tranh thủ "chạy mất dép" thôi. Chiêu "ăn theo" cao tay vãi!
Còn mực bobtail thì lại thông minh theo kiểu khác. Chúng có các cơ quan phát sáng ở bụng và liên tục phát sáng giống như những vì sao trên trời. Nhờ đó, bọn săn mồi ở dưới không thể nào phát hiện ra chúng được! Tàng hình level max luôn!
Cuối cùng phải nhắc đến bạch tuộc dừa - một trong những loài bạch tuộc đẹp nhất hành tinh! Chúng có thể phát ra ánh sáng từ hơn 40 xúc tu ở rìa vòi và hoàn toàn điều khiển được việc bật tắt đèn này.
Khi con mồi tò mò về thứ ánh sáng kỳ lạ đó thì... úi giời, game over rồi - chúng sẽ trở thành bữa tối của bạch tuộc mất thôi!
Nguồn: soha.vn