Đội tuyển Hàn Quốc chính thức pack đồ về nhà ngay sau vòng bảng World Cup 2026 rồi các bạn ơi Giữa lúc bóng đá xứ kim chi đang trong tâm bão drama, người đại diện của HLV Park Hang Seo bất ngờ thả xích trên mạng xã hội với những chia sẻ cực thẳng thắn luôn nha!
Lee Dong Jun viết: "Argentina vẫn xây dựng đội bóng xoay quanh Messi. Bồ Đào Nha vẫn xây dựng đội bóng xoay quanh Ronaldo." Theo anh ấy thì việc đặt niềm tin vào một siêu sao đã bước sang tuổi 40 chỉ có một lý do duy nhất, đó là người ta tin điều ấy sẽ mang lại thành tích thôi.
Nhưng mà plot twist nằm ở phần nói về tuyển Hàn Quốc nè! Người đại diện của HLV Park Hang Seo viết: "Năm 2014, chúng ta đã không thể giành được sự tin tưởng của đội trưởng Park Ji-sung. Đến năm 2026, chúng ta lại không thể giành được sự tin tưởng của đội trưởng Son Heung-min." Ối giời ơi, nặng lời quá đi
Lee Dong Jun còn nhấn mạnh thêm: "Chiến thuật do huấn luyện viên xây dựng, nhưng những người hoàn thiện chiến thuật cuối cùng vẫn là các cầu thủ."
Dù không nhắc trực tiếp đến ban huấn luyện hay Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, nhưng bài đăng này được coi là đang hint về nguyên nhân thất bại của đội tuyển đấy. Theo quan điểm này thì vấn đề của Hàn Quốc không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở sự gắn kết giữa ban huấn luyện và các cầu thủ, đặc biệt là vai trò của đội trưởng Son Heung-min nha.
Những chia sẻ này xuất hiện đúng timing Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi CHDC Congo ngược dòng thắng Uzbekistan 3-1. Kết quả này khiến Hàn Quốc bị đẩy khỏi nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và chấm dứt hành trình ngay sau vòng bảng luôn
Đây là thất bại gây thất vọng cực kỳ với bóng đá Hàn Quốc ấy chứ. Trước giải, mục tiêu mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đặt ra là lọt vào tứ kết World Cup sau hơn hai thập kỷ chờ đợi cơ đấy. Thế nhưng, đội bóng xứ kim chi chỉ thắng một trận và thua hai trận ở vòng bảng, qua đó đánh mất quyền tự quyết và phải ra về trong tiếc nuối
Việc tuyển Hàn Quốc bị loại cũng khép lại hành trình World Cup 2026 của HLV Park Hang Seo trên cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, người trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển trong chiến dịch lần này. Sau 24 năm kể từ kỳ tích World Cup 2002, ông Park trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh với một vai trò mới, nhưng cái kết lại không như mong đợi chút nào
Nguồn: saostar.vn