LinhBabe6143
New member
Dù không còn "căng" như thời Abramovich mới đổ tiền vào Chelsea, trận này vẫn là món ăn tinh thần cực đỉnh ở Premier League đó nha!
Mấy năm gần đây, Liverpool cứ lên xuống thất thường như tàu lượn. Gặp đội mạnh thì "flex" hết cỡ, nhưng lại dễ "mất đểu" trước mấy đội tí hon. Tính đỏng đảnh này khiến Lữ đoàn Đỏ mãi xa rời mác "đội bóng lớn"
Còn Chelsea thì khác, luôn là thế lực đáng gờm. Ba mùa gần đây, các "Blues" vô địch tận hai lần luôn á! Sự đầu tư cho Chelsea mang tính "có sách có chứng", dài hơi với nền tài chính cực kỳ "trâu bò"
Nhưng mà đừng lo, trận đấu này vẫn "hot" nguyên bản vị nhé! Năm ngoái Liverpool còn làm nên cú upset ngay tại "thánh địa" Stamford Bridge cơ mà. Liverpool vs Chelsea chính là trận cầu tâm điểm vòng 13 Premier League này rồi!
Trên sân, ai là ông chủ?
Philippe Coutinho tuy dính drama chuyển sang Barca nhưng vẫn cháy hết mình cho Liverpool như "cày cuốc" chuyên nghiệp. Anh đã ghi 5 bàn, kiến tạo 4 lần dù mùa giải mới đi được 1/3 đường thôi. Năm ngoái còn "xịn" hơn: 13 bàn và 7 kiến tạo luôn!
Coutinho chắc chắn là nguồn cảm hứng của Liverpool rồi. Và để "khóa" sức sáng tạo đó, Chelsea sẽ cần đến... N'Golo Kante! Anh chàng vừa giành giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước (theo PFA) với 3,4 cú tắc bóng thành công/trận, chỉ sau Ndidi (4,1) của Leicester và Gueye (3,8) của Everton.
Chặn Coutinho = không cho Liverpool "sờ" tới Courtois + thể hiện quyền lực tuyệt đối của Kante - một trong những tiền vệ trung tâm đỉnh nhất thế giới
Hazard muốn đổi áo, nhưng Salah có cho?
Mohamed Salah sẽ "tái ngộ" đội bóng từng suýt "hủy hoại" sự nghiệp anh. Tuyển thủ Ai Cập đã trải qua 18 tháng kinh hoàng ở Tây London, may mắn được Fiorentina và Roma "cứu vớt"
Trở lại Premier League nhưng với màu áo khác, Salah đang cho thấy sức mạnh hủy diệt của hậu duệ Pharaoh. Anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn ở riêng Ngoại hạng Anh, luôn là điểm tựa cho đồng đội lúc khó khăn!
Eden Hazard - anh chàng qua người "bá đạo" nhất Premier League (3,4 lần/trận) - đã bày tỏ tiếc nuối vì Salah không được đối xử công bằng ở Stamford Bridge. Hazard còn muốn đổi áo với Salah sau trận... nhưng sau tất cả những gì đã chịu đựng, ai dám chắc Salah sẽ "nice" với người đồng đội cũ? Nhất là khi Chelsea giành trọn 3 điểm thì sao?
Nhạc rock đấu bolero
Klopp vẫn giữ phong cách "cuồng nhiệt tới điên dại" của mình. Nhiều chuyên gia đã khuyên nên nâng cấp tầm nhìn và điều chỉnh cho phù hợp - vì không phải lúc nào cầu thủ cũng "căng sức" ra đá 90 phút suốt 9 tháng trời được. Tuy nhiên, thay đổi cần thời gian, nên sẽ không có gì mới mẻ trên sa bàn của Klopp đâu!
Còn Conte thì âm thầm thử nghiệm và tinh chỉnh. Hai trận gần nhất, ông chuyển về 3-5-2 và 4-3-3. Chelsea của Conte đã lầm lì vượt qua giai đoạn khó khăn tháng 10 và đang comeback cực mạnh! Họ giống bản bolero - tuy sâu lắng trầm lặng nhưng da diết và đi vào lòng người, chứ không sôi động như rock với những người trẻ sẵn sàng "cháy một lần cho thanh xuân rực rỡ"
Thống kê đáng chú ý
7: Số lần Liverpool giữ sạch lưới trong 8 trận gần nhất tại Anfield (xịn đét!)
31: Coutinho đứng thứ ba danh sách kiến tạo ở Anfield với 31 đường chuyền thành bàn, sau Steve McManaman (58) và Steven Gerrard (92).
118: Chelsea giành được 118 điểm kể từ khi Conte nắm quyền - không HLV nào trước đây làm tốt hơn chiến lược gia người Italia này!
Tình hình nhân sự
Liverpool: Matip, Lallana, Clyne vắng mặt vì chấn thương
Chelsea: Victor Moses vắng mặt. Batshuayi và Musonda bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-3-3): Mignolet; Gomez, Lovren, Klavan, Milner; Can, Henderson, Coutinho; Salah, Firmino, Mane.
Chelsea (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Bakayoko, Fabregas, Kante, Alonso; Hazard, Morata.
Nguồn: kenh14.vn