Đại chiến Italia vs Tây Ban Nha: Đặt cửa La Roja hay sao?

Teen9c4734d3

New member
0ee7b3e6d5c68bfdab53.png


Tuy bị đánh giá thấp hơn và gặp đủ thứ bất lợi, nhưng tuyển Tây Ban Nha vẫn sẵn sàng tạo drama nha mọi người ơi!

*2h00 ngày 7/7, sân Wembley, London (Anh)

85c36d5991fc4d39d01a.png


Mấy hôm nay, dân tình cứ hype trận chung kết trong mơ giữa Italia và Anh - hai đội đang "xịn sò" nhất Euro 2020. Nhưng mà khoan đã, muốn chạm tay vào chén thánh, Italia phải vượt qua ải Tây Ban Nha ở bán kết đã cái đã!

Đội bóng của HLV Luis Enrique chắc là đội gây tranh cãi nhất trong top 4 còn lại rồi. Vòng bảng suýt out, vòng knock-out thì "hút chết" liên tục trước những đối thủ nhìn qua cũng bình thường thôi

Chưa nói đến chiến thuật 4-3-3 hay đội hình gì đâu, chỉ cái phong cách chơi kiểu tiqui-taca chậm rãi của Tây Ban Nha đôi khi khiến ae xem mệt luôn, thậm chí ngủ gật mất. Dù đang cần bàn thắng gấp lắm rồi, các cầu thủ vẫn chuyền ngắn chuyền dài chậm rì, chờ đối phương lộ kẽ hở thì mới chịu dứt điểm

Điều này đối lập hoàn toàn với phong cách "bốc lửa" của Italia á. Những đợt tấn công "Thiên thanh" dồn dập liên hồi khiến hàng thủ đối phương chỉ biết đứng nhìn mà toi!

e714b6d4259cd331278d.jpg


Nếu phải vote đội nào chơi "bá đạo" nhất Euro 2020, chắc chắn phải gọi tên đội của Roberto Mancini rồi. Trừ 90 phút hơi xui trước tuyển Áo ở vòng 1/8, Azzurri đều khiến mọi hàng phòng ngự phải khóc thét, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ, Wales cho đến Bỉ luôn.

Không chỉ chơi đẹp hơn, Italia còn "buff" lợi thế thể lực nữa nha. Trong khi Tây Ban Nha phải chiến liên tục 2 trận kéo dài 120 phút, thì Mancini cùng team lại có thời gian "hồi máu" nhiều hơn nhờ thắng ngon Bỉ 2-1 ở tứ kết.

Hơn nữa, theo tính toán từ Gazzetta dello Sport, Italia còn "save" sức nhờ quãng đường di chuyển ngắn hơn nhiều so với đối thủ đó. Đội bóng Thiên thanh chỉ quanh quẩn ở Rome, London và Munich, còn La Roja thì phải bay lên Copenhagen và St Petersburg rồi mới quay lại London

5b4f1249194fe1149e90.jpg


Với màn trình diễn "xịn xò" và những lợi thế trên, Italia đang được rate cao hơn Tây Ban Nha nhiều. Nhưng mà trong giải đấu đầy bất ngờ như Euro 2020, đội mạnh vẫn có thể "văng khỏi cuộc chơi" phút chót mà!

Nhớ lại 5 năm trước tại Euro 2016, Italia và Tây Ban Nha cũng đụng độ ở vòng 1/8. Lúc đó, hai bàn thắng của Giorgio Chiellini (33') và Graziano Pelle (90+1) đã đá bay La Roja về nước sớm, kết thúc chuỗi ngày vinh quang của xứ sở đấu bò ở các giải lớn.

Nhưng 2 năm sau, ở vòng loại World Cup 2018, Tây Ban Nha có màn "comeback" ngọt ngào. Hòa 1-1 ở Turin và thắng 3-0 tại Bernabeu, La Roja chiếm ngôi đầu bảng G và đẩy Italia xuống nhì bảng phải đá play-off với Thụy Điển. Thua chung cuộc 0-1, Azzurri phải ngồi nhà xem World Cup trên tivi

Lần đầu tiên vắng mặt ở VCK World Cup kể từ 1958, nỗi đau đó thật sự "đau điếng" với người Italia và khiến họ quyết tâm "phục thù" bằng được.

Tổng cộng, Italia và Tây Ban Nha đã gặp nhau 37 trận với thành tích ngang nhau, mỗi đội thắng 11 và hòa 15. Nếu chỉ xét riêng tại VCK Euro, Italia hơn tí với 2 thắng, 3 hòa và 1 thua.

Trận đấu trên sân Wembley sẽ là lần thứ 4 liên tiếp hai đội gặp nhau ở vòng knock-out Euro đó! Trước khi thua ở vòng 1/8 cách đây 5 năm, Tây Ban Nha "ăn đứt" Italia cả 2 lần ở Euro 2008 (thắng 4-2 luân lưu) và Euro 2012 (thắng 4-0 ở chung kết).

d15486850c13e4bce86e.jpg


Leonardo Spinazzola chắc chắn là thiệt hại lớn nhất về nhân sự của Italia ở bán kết rồi. Hậu vệ trái sinh năm 1993 bị đứt gân Achilles ở trận tứ kết với Bỉ và buộc phải nói goodbye với Euro 2020 luôn Ngoài ra, khả năng ra sân của Lorenzo Pellegrini và Alessandro Florenzi cũng chưa chắc lắm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Luis Enrique gần như có đội hình mạnh nhất trong tay. Dù phải chịu 2 trận kéo dài 120 phút và di chuyển vất vả hơn, nhưng dàn cầu thủ trẻ của La Roja hứa hẹn "hồi phục" nhanh chóng. Ở Euro 2020, Tây Ban Nha là đội có tuổi trung bình thấp thứ 5 của giải với 26,5 tuổi.

+Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

+Tây Ban Nha: Simon; Azpilicueta, Laporte, P.Torres, Alba; Koke, Busquets, Pedri; F.Torres, Morata, Olmo.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top