Trận cầu nóng hổi giữa futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan lúc 15h00 ngày 31/1 hứa hẹn bùng nổ rồi nè! Sau 2 trận toàn thắng, cả hai đội đang "flex" với 6 điểm tuyệt đối, và giờ là lúc phân cao thấp để xem ai mới thực sự là ông vua bảng đấu
Tình hình hiện tại: Ai cũng mạnh, ai cũng... stress
Thật ra cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều trải qua chặng đường khá giống nhau. Một trận phải vật lộn cực khổ, một trận thì "chill phết" luôn.
Ngày ra quân, Thái Lan gặp Lebanon mà toát mồ hôi hột như gặp "boss" cuối game vậy. May mắn là hiệp 2 có mấy pha solo kinh điển mới xong xuôi được.
Còn đội tuyển Việt Nam thì... drama hơn nữa! Gặp Kuwait mà bị dẫn trước tới 2 bàn luôn á Nhưng không sao, hàng công của mình "comeback" cực mạnh với loạt bàn thắng liên tiếp, kết thúc trận đấu với tỷ số "nghẹt thở" 5-4. Xem mà tim yếu thật đấy!
Sang trận 2 thì khác hẳn rồi. Việt Nam "chốt hạ" Lebanon chỉ trong 4 phút đầu tiên luôn, còn Thái Lan thì "nghiền nát" Kuwait với tỷ số 6-1. Hai màn trình diễn này đã chứng minh đẳng cấp của hai ông lớn Đông Nam Á là không đùa được đâu
Tại sao trận này quan trọng vô cùng?
Điểm mấu chốt nằm ở lịch thi đấu tiếp theo nè! Đội nhì bảng B sẽ phải... gặp Indonesia - chủ nhà đang "khủng" vô cùng. Mà Indonesia bây giờ mạnh cỡ nào? Họ vừa đầu tư "khủng", vừa được đánh giá là đối thủ khó nhằn nhất luôn á!
Riêng Thái Lan thì còn có "nỗi ám ảnh" với Indonesia. Tại SEA Games 33 vừa rồi, họ thua Indonesia 1-6 - một thất bại "không thể tha thứ" khiến Thái Lan mất luôn HCV dù trước đó gần như đã nắm chắc rồi
Thống kê còn đau hơn: 7 năm qua, Thái Lan chưa thắng được Indonesia lần nào ở các giải chính thức (không tính hiệp phụ/luân lưu). Hai lần gặp gần nhất? Thua 1-5 và 1-6 luôn! Nói là "nỗi ám ảnh" thật sự không phóng đại tí nào
Kết luận: Ai cũng muốn tránh Indonesia!
Vì vậy mà Thái Lan chỉ cần hòa là giành ngôi đầu rồi, còn Việt Nam thì bắt buộc phải thắng mới được. Với tinh thần chiến đấu "máu lửa" như ở giải futsal Đông Nam Á vừa rồi, liệu các chàng trai áo đỏ có làm nên chuyện không?
Chiều nay 15h00, cùng theo dõi trận "sinh tử" này nha!
Nguồn: soha.vn
Tình hình hiện tại: Ai cũng mạnh, ai cũng... stress
Thật ra cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều trải qua chặng đường khá giống nhau. Một trận phải vật lộn cực khổ, một trận thì "chill phết" luôn.
Ngày ra quân, Thái Lan gặp Lebanon mà toát mồ hôi hột như gặp "boss" cuối game vậy. May mắn là hiệp 2 có mấy pha solo kinh điển mới xong xuôi được.
Còn đội tuyển Việt Nam thì... drama hơn nữa! Gặp Kuwait mà bị dẫn trước tới 2 bàn luôn á Nhưng không sao, hàng công của mình "comeback" cực mạnh với loạt bàn thắng liên tiếp, kết thúc trận đấu với tỷ số "nghẹt thở" 5-4. Xem mà tim yếu thật đấy!
Sang trận 2 thì khác hẳn rồi. Việt Nam "chốt hạ" Lebanon chỉ trong 4 phút đầu tiên luôn, còn Thái Lan thì "nghiền nát" Kuwait với tỷ số 6-1. Hai màn trình diễn này đã chứng minh đẳng cấp của hai ông lớn Đông Nam Á là không đùa được đâu
Tại sao trận này quan trọng vô cùng?
Điểm mấu chốt nằm ở lịch thi đấu tiếp theo nè! Đội nhì bảng B sẽ phải... gặp Indonesia - chủ nhà đang "khủng" vô cùng. Mà Indonesia bây giờ mạnh cỡ nào? Họ vừa đầu tư "khủng", vừa được đánh giá là đối thủ khó nhằn nhất luôn á!
Riêng Thái Lan thì còn có "nỗi ám ảnh" với Indonesia. Tại SEA Games 33 vừa rồi, họ thua Indonesia 1-6 - một thất bại "không thể tha thứ" khiến Thái Lan mất luôn HCV dù trước đó gần như đã nắm chắc rồi
Thống kê còn đau hơn: 7 năm qua, Thái Lan chưa thắng được Indonesia lần nào ở các giải chính thức (không tính hiệp phụ/luân lưu). Hai lần gặp gần nhất? Thua 1-5 và 1-6 luôn! Nói là "nỗi ám ảnh" thật sự không phóng đại tí nào
Kết luận: Ai cũng muốn tránh Indonesia!
Vì vậy mà Thái Lan chỉ cần hòa là giành ngôi đầu rồi, còn Việt Nam thì bắt buộc phải thắng mới được. Với tinh thần chiến đấu "máu lửa" như ở giải futsal Đông Nam Á vừa rồi, liệu các chàng trai áo đỏ có làm nên chuyện không?
Chiều nay 15h00, cùng theo dõi trận "sinh tử" này nha!
Nguồn: soha.vn