BanhXanh984
New member
Chuyện drama này nghe mà sốc não! Các đặc vụ MI5 của Mỹ đã từng "mời chèo" nghi phạm Michael Adebolajo làm việc cho họ, nhưng anh ta đã từ chối phũ phàng.
Theo BBC thì Abu Nusaybah - một người bạn của nghi phạm này đã kể lại rằng Michael đã "no thank you" với lời đề nghị đó luôn.
Abu cho biết thêm là Michael bắt đầu có dấu hiệu "không ổn" sau khi bị lực lượng an ninh bắt giữ trong chuyến đi Kenya hồi năm ngoái. Michael từng tâm sự với Abu rằng anh ta đã bị lạm dụng cả về tình dục lẫn thể chất trong cuộc thẩm vấn tại một nhà tù ở châu Phi Từ sau vụ đó, Michael trở nên thu mình, ít nói hơn hẳn.
Khi về nước, Michael được cho là đã bị MI5 theo dõi sát sao và họ còn tìm gặp anh ta từ 6 tháng trước đó.
Abu cho biết bạn mình "về cơ bản đã bị làm phiền liên tục... Cậu ấy nói rằng 'Họ làm tôi khó chịu - họ không để tôi yên'".
"Ban đầu cậu ấy nói rằng họ muốn hỏi cậu ấy xem có biết một vài nhân vật nào đó không... Nhưng sau khi cậu nói rằng không biết họ, điều mà cậu ấy nói tiếp là họ hỏi cậu ấy liệu có muốn làm việc cho họ hay không".
"Cậu ấy nói rõ ràng rằng cậu ấy từ chối làm việc cho họ, nhưng cậu ấy không khẳng định là không biết các nhân vật kia".
Theo nguồn tin từ Whitehall thì MI5 đã để mắt tới Michael từ tận 8 năm trước khi vụ giết lính Anh dã man trên đường phố Woolwich xảy ra hôm 22/5 (theo giờ địa phương). Nghi phạm đã bị thương tại hiện trường và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Nguồn: soha.vn