Đặc phái viên Mỹ đổ bộ Nga, Kremlin chê đề xuất "hơi nhạt" rồi đấy!

Ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - vừa bay thẳng tới Moscow để đàm phán "xịn xò" về vụ xung đột Ukraine nè!

Theo các app theo dõi chuyến bay và truyền thông Nga, máy bay chở ông Steve Witkoff đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow vào khoảng 12h30 ngày 13-3 (giờ địa phương) luôn.

Thông tin này xuất hiện sau khi các đại diện Mỹ và Ukraine họp bàn tại Ả Rập Saudi hôm 11-3, RT đưa tin. Tuyên bố sau cuộc gặp cho hay Kiev đã gật đầu với đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày và Mỹ xác nhận sẽ nối lại viện trợ quân sự cũng như chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

9f478eb91e80d210d7a4.png


Trước đó, các quan chức Nga cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz đã "spoil" chi tiết về ý tưởng ngừng bắn và Moscow sẵn sàng bàn về chuyện này. Còn ông Donald Trump thì bày tỏ hy vọng Điện Kremlin sẽ "ưng" với đề xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, có vẻ phản ứng của Điện Kremlin không "mấy vui" cho Mỹ rồi. Cùng ngày 13-3, ông Yuri Ushakov - cựu Đại sứ Nga tại Mỹ, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin - khẳng định lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất "chẳng có gì cho Nga cả" trong khi trao cho Ukraine cơ hội "nghỉ ngơi hồi sức" trên chiến trường.

"Không gì khác ngoài lệnh ngừng bắn tạm thời cho quân đội Ukraine" - RT dẫn lời ông Ushakov - "Chúng tôi không nhận được gì cả. Đề xuất mang lại cho Ukraine cơ hội tập hợp lại, tăng cường sức mạnh và những điều tương tự".

Dù không thẳng thừng "từ chối phũ", ông cho rằng đề xuất cần bổ sung thêm những lợi ích của Nga. Ông Ushakov cho biết thêm Tổng thống Putin có khả năng nói chuyện trước truyền thông vào cuối ngày 13-3 (giờ địa phương) và nêu rõ thêm lập trường của Nga.

"Mục tiêu của chúng tôi là giải pháp hòa bình lâu dài có tính đến lợi ích hợp pháp của Nga cùng các mối quan tâm đã nói rõ từ trước" - vị trợ lý nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top