Ối giồi ơi, một chiến dịch của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tại khu vực Zaporizhia vừa... flop nặng nề luôn các bạn ơi!
Quân đội Nga vừa thực hiện một màn reverse card cực mạnh tại vùng Zaporizhia nè. Kết quả là cả đống quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bắt giữ, mà trong đó còn có cả các sĩ quan của Tổng cục Tình báo (GUR) nữa chứ - tức là hạng "xịn" đó!
Tin này được leak bởi chính chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Nhảy dù Nga với nickname "Viking" (ngầu phết nhỉ).
Theo anh Viking này kể lại thì chiến dịch gần đây nhằm "câu" các binh lính Ukraine đến những vị trí của Nga đã "rất thành công" (kiểu bẫy ngon lành cành đào luôn ).
Trong số những người bị bắt không chỉ toàn lính thường mà còn có cả sĩ quan từ các đơn vị GUR đặc biệt tinh nhuệ nữa cơ - tức là hàng "xịn xò" vậy!
"Họ đã cố gắng lợi dụng địa hình, điều kiện thời tiết và nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau để xâm nhập mà không bị phát hiện" - nhưng mà...
"Tuy nhiên chúng tôi có thể kiểm soát hành động của họ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với những gì đối phương có thể tưởng tượng", anh chỉ huy đội đặc nhiệm giải thích (tức là bị theo dõi từ xa rồi mà không hề hay biết ).
Chuyện quân nhân Ukraine đầu hàng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) giờ cũng không phải case hiếm gặp nữa rồi.
Hồi đầu mùa hè năm nay, chỉ huy một đơn vị lính thủy đánh bộ Nga đang hoạt động tại vùng Dnipropetrovsk cũng đã report một case tương tự, lúc đó có tới cả một trung đội lính Ukraine bị bắt luôn.
Những quân nhân này sau khi trải qua quá trình thẩm vấn (chắc phải khai báo lắm thứ đây ) sẽ được đưa đi giam giữ và có thể trao trả trong một đợt trao đổi tù binh. Họ sẽ được đưa tới một quốc gia trung lập và ở lại đó cho tới khi chiến tranh kết thúc.
Nguồn: soha.vn
Quân đội Nga vừa thực hiện một màn reverse card cực mạnh tại vùng Zaporizhia nè. Kết quả là cả đống quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bắt giữ, mà trong đó còn có cả các sĩ quan của Tổng cục Tình báo (GUR) nữa chứ - tức là hạng "xịn" đó!
Tin này được leak bởi chính chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Nhảy dù Nga với nickname "Viking" (ngầu phết nhỉ).
Theo anh Viking này kể lại thì chiến dịch gần đây nhằm "câu" các binh lính Ukraine đến những vị trí của Nga đã "rất thành công" (kiểu bẫy ngon lành cành đào luôn ).
Trong số những người bị bắt không chỉ toàn lính thường mà còn có cả sĩ quan từ các đơn vị GUR đặc biệt tinh nhuệ nữa cơ - tức là hàng "xịn xò" vậy!
"Họ đã cố gắng lợi dụng địa hình, điều kiện thời tiết và nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau để xâm nhập mà không bị phát hiện" - nhưng mà...
"Tuy nhiên chúng tôi có thể kiểm soát hành động của họ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với những gì đối phương có thể tưởng tượng", anh chỉ huy đội đặc nhiệm giải thích (tức là bị theo dõi từ xa rồi mà không hề hay biết ).
Chuyện quân nhân Ukraine đầu hàng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) giờ cũng không phải case hiếm gặp nữa rồi.
Hồi đầu mùa hè năm nay, chỉ huy một đơn vị lính thủy đánh bộ Nga đang hoạt động tại vùng Dnipropetrovsk cũng đã report một case tương tự, lúc đó có tới cả một trung đội lính Ukraine bị bắt luôn.
Những quân nhân này sau khi trải qua quá trình thẩm vấn (chắc phải khai báo lắm thứ đây ) sẽ được đưa đi giam giữ và có thể trao trả trong một đợt trao đổi tù binh. Họ sẽ được đưa tới một quốc gia trung lập và ở lại đó cho tới khi chiến tranh kết thúc.
Nguồn: soha.vn