NắngHạDễThương
New member
Niềm vui làm bố của dàn sao World Cup 2026 đang là câu chuyện hot nhất mùa giải này nè! 
World Cup 2026 không chỉ toàn drama 90 phút trên sân đâu các bạn ơi. Riêng với trung vệ Leo Østigård của Na Uy thì giải đấu này đã trở thành kỷ niệm để đời - vì anh vừa lên chức bố ngay khi đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại Mỹ luôn!
Không thể bay về bên bạn gái Aurora Eidmann trong lúc vợ vượt cạn, Østigård đành phải ngồi theo dõi toàn bộ quá trình sinh nở qua... video call. Tưởng tượng cảm giác cách xa nửa vòng trái đất mà vẫn cố gắng động viên người yêu qua màn hình điện thoại, tui thấy xúc động quá đi mất!
Chia sẻ với Liên đoàn bóng đá Na Uy sau khi officially thành bố, Østigård không giấu được cảm xúc luôn: "Tôi cũng kiệt sức luôn. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi nhìn thấy con trai lần đầu tiên, tôi thực sự choáng ngợp. Tôi rất hạnh phúc và tự hào. Đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua trong cuộc đời".
Đỉnh nhất là ngay sau khi bé chào đời, cả đám đồng đội đã lao vào phòng khách sạn để mừng luôn! "Có bốn người nhảy bổ vào phòng tôi. Chắc là Sander Berge, Erling Haaland và Jørgen Strand Larsen", Østigård kể lại trong tiếng cười. Hóa ra trước đó Haaland còn thường xuyên share kinh nghiệm chăm con cho anh nữa đó - anh bạn này wholesome quá đi à!
Trong khi Østigård đang enjoy mood bố bỉm sữa thì một ngôi sao khác của World Cup 2026 cũng sắp lên chức. Đó là Jérémy Doku của tuyển Bỉ nè!
Vợ của cầu thủ Manchester City này dự kiến sinh vào tuần thứ hai tháng 7 - đúng lúc World Cup bước vào vòng tứ kết luôn á! Thế là Doku phải đối mặt với câu hỏi khó nhất đời: tiếp tục chinh phục World Cup hay bay về nhà đỡ đẻ cho vợ?
"Nếu hỏi tôi muốn gì, câu trả lời rất đơn giản: Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con đầu lòng chào đời cả", Doku chia sẻ.
Nhưng mà plot twist, phát biểu này lại gây tranh cãi trên truyền thông Pháp luôn! Nhà báo France Pierron của L'Equipe lên tiếng chê việc bỏ World Cup để đi dự sinh là khó hiểu vì đây là giải đấu mà ai cũng mơ ước mà?
Đương nhiên là bị dân mạng ném đá tơi bời rồi! Nhiều người bảo vai trò của người cha trong lúc sinh con không thể xem nhẹ được. Chị nhà báo sau đó phải đăng lời xin lỗi công khai, thừa nhận đó là quan điểm cá nhân và có thể khiến nhiều người tổn thương. Well, bài học là đừng bao giờ underestimate việc làm bố nhé!
Trong khi câu chuyện của Doku vẫn còn chưa rõ kết cục, thì Østigård giờ đã có thể yên tâm tập trung cho World Cup cùng tuyển Na Uy rồi. Sau nhiều giờ thấp thỏm chờ đợi, giờ anh chỉ còn toàn niềm vui vì mẹ tròn con vuông thôi!
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Bây giờ chỉ còn lại niềm vui", anh nói.
Nguồn: kenh14.vn
World Cup 2026 không chỉ toàn drama 90 phút trên sân đâu các bạn ơi. Riêng với trung vệ Leo Østigård của Na Uy thì giải đấu này đã trở thành kỷ niệm để đời - vì anh vừa lên chức bố ngay khi đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại Mỹ luôn!
Không thể bay về bên bạn gái Aurora Eidmann trong lúc vợ vượt cạn, Østigård đành phải ngồi theo dõi toàn bộ quá trình sinh nở qua... video call. Tưởng tượng cảm giác cách xa nửa vòng trái đất mà vẫn cố gắng động viên người yêu qua màn hình điện thoại, tui thấy xúc động quá đi mất!
Chia sẻ với Liên đoàn bóng đá Na Uy sau khi officially thành bố, Østigård không giấu được cảm xúc luôn: "Tôi cũng kiệt sức luôn. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi nhìn thấy con trai lần đầu tiên, tôi thực sự choáng ngợp. Tôi rất hạnh phúc và tự hào. Đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua trong cuộc đời".
Đỉnh nhất là ngay sau khi bé chào đời, cả đám đồng đội đã lao vào phòng khách sạn để mừng luôn! "Có bốn người nhảy bổ vào phòng tôi. Chắc là Sander Berge, Erling Haaland và Jørgen Strand Larsen", Østigård kể lại trong tiếng cười. Hóa ra trước đó Haaland còn thường xuyên share kinh nghiệm chăm con cho anh nữa đó - anh bạn này wholesome quá đi à!
Trong khi Østigård đang enjoy mood bố bỉm sữa thì một ngôi sao khác của World Cup 2026 cũng sắp lên chức. Đó là Jérémy Doku của tuyển Bỉ nè!
Vợ của cầu thủ Manchester City này dự kiến sinh vào tuần thứ hai tháng 7 - đúng lúc World Cup bước vào vòng tứ kết luôn á! Thế là Doku phải đối mặt với câu hỏi khó nhất đời: tiếp tục chinh phục World Cup hay bay về nhà đỡ đẻ cho vợ?
"Nếu hỏi tôi muốn gì, câu trả lời rất đơn giản: Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con đầu lòng chào đời cả", Doku chia sẻ.
Nhưng mà plot twist, phát biểu này lại gây tranh cãi trên truyền thông Pháp luôn! Nhà báo France Pierron của L'Equipe lên tiếng chê việc bỏ World Cup để đi dự sinh là khó hiểu vì đây là giải đấu mà ai cũng mơ ước mà?
Đương nhiên là bị dân mạng ném đá tơi bời rồi! Nhiều người bảo vai trò của người cha trong lúc sinh con không thể xem nhẹ được. Chị nhà báo sau đó phải đăng lời xin lỗi công khai, thừa nhận đó là quan điểm cá nhân và có thể khiến nhiều người tổn thương. Well, bài học là đừng bao giờ underestimate việc làm bố nhé!
Trong khi câu chuyện của Doku vẫn còn chưa rõ kết cục, thì Østigård giờ đã có thể yên tâm tập trung cho World Cup cùng tuyển Na Uy rồi. Sau nhiều giờ thấp thỏm chờ đợi, giờ anh chỉ còn toàn niềm vui vì mẹ tròn con vuông thôi!
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Bây giờ chỉ còn lại niềm vui", anh nói.
Nguồn: kenh14.vn