TraAngel935
New member
Yêu một lần là đau một lần, nhưng cứ chấp nhận thôi để trái tim được level up và nhiều exp hơn nha!
Thật ra thì ai cũng có nhiều thứ sợ lắm. Sợ ma, sợ độ cao, sợ fail... Đó là những nỗi sợ bình thường mà không ai tránh khỏi được. Nhưng có một thứ không nên sợ, đó là sợ... tổn thương khi yêu.
Nghiêm túc mà nói, dù là chuyện gì thì cũng đừng sợ quá. Vì sợ hãi sẽ khiến mình tự nhốt bản thân lại, thỏa hiệp những thứ không đáng. Mà trong chuyện tình cảm, vì sợ đau lòng nên chúng ta chẳng dám bắt đầu một mối quan hệ mới.
Vì sợ đau lòng mà không dám break up một mối quan hệ toxic mà mình đã chẳng còn vibe. Vì sợ đau lòng mà không dám confess. Vì sợ đau lòng mà không dám yêu ai đó hết mình 100%. Cứ do dự mãi, lo lắng không biết người ta có thích mình không, có đáp lại không, có ở lâu dài không?
Nói chung là tất cả đều vì sợ đổ vỡ rồi đau lòng. Cuối cùng, cái giá phải trả cho nỗi sợ đó là mất đi cơ hội, mất đi người yêu thương mình và cả người mình thích nữa.
Thực ra thì chẳng có ending nào được viết sẵn cho một mối tình cả. Thế nên, việc cần làm là phải dám bước lên thôi! Dám thể hiện cảm xúc thật của mình. Bởi vì, cảm giác hối hận vì đã không dám làm còn đau gấp nhiều lần so với những nỗi sợ kia.
Trái tim càng trải qua nhiều chuyện thì càng mỏng manh và yếu đuối hơn. Đã yêu rồi thì đừng mong giữ được một trái tim nguyên vẹn không vết xước. Nếu cứ nghĩ vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được, cũng sẽ khó mà biết được điều gì thực sự đáng giữ và quan trọng nhất.
Nhiều người vẫn cứ mong tình yêu của mình đừng gặp khó khăn hay thử thách gì, cũng đừng có những lần xa nhau. Nhưng thật ra, chẳng có tình yêu nào bền lâu mà không qua sóng gió. Cũng chẳng có hạnh phúc nào mà không pha chút thương đau. Chỉ là, chúng ta có sẵn sàng bước ra ngoài kia, accept nỗi đau để đón nhận hạnh phúc hay không thôi.
Thực sự thì, nỗi sợ hãi, sợ đau lòng cũng là cách để chúng ta nhận ra mình nên trân trọng điều gì và tin tưởng vào điều gì. Nhưng trước mỗi lựa chọn, mỗi quyết định trong tình yêu, phải trả lời được những câu hỏi của chính mình đã.
Và quan trọng nhất là phải tin vào cảm nhận của bản thân. Nếu mình sai trong cảm nhận thì cũng đừng quá self-blame, vì chẳng có gì hoàn hảo 100% trên đời này cả, thế nên đó cũng là những ngớ ngẩn bình thường thôi. Yêu một lần là đau một lần, nhưng cứ chấp nhận để trái tim được trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn nha!
Nguồn: kenh14.vn