Đã ngoại tình còn mắng vợ phá hoại gia đình, Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) sống ở dải ngân hà nào thế?

36f352109409c8888cbd.png


Ối giời ơi, Thái ơi! Nhìn lại xem ai mới là người làm sai trong "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" trước khi phán bậy nhé!

Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 15 mở màn bằng cảnh Khuê (Hồng Diễm) "bật chồng tanh tách" khi Thái (Ngọc Quỳnh) dở trò ghen ngược cực kỳ vô lý. Story là Thái vô tình lướt được tin nhắn trong máy Khuê về việc ghé nhà khách hàng để "phục vụ", thế là anh chàng này không cần biết context gì luôn, lập tức nghĩ bậy cho rằng vợ đang làm gái. Khuê thấy chồng ghen lồng lộn liền kiếm cớ chọc cho Thái sôi máu luôn. Sau màn đẩy đưa qua lại, Khuê mới thú nhận chuyện mình đi làm giúp việc theo giờ, nghe xong Thái muối mặt không biết làm sao cho bớt nhục nha các bạn ơi!

Về phần Trà (Lương Thanh), sau màn đòi Thái bỏ vợ không thành, ả hậm hức đến tìm Dung (Kiều Thanh) để tâm sự chuyện chị em. Nghe Trà than thở, Dung phán một câu khiến cho Trà phải câm nín: "Người vợ đó luôn cho anh ta cảm giác an phận và biết điều". Hóa ra, thứ Trà thiếu chính là sự an phận, bởi vậy Thái mới chưa thể bỏ vợ theo ả. Nghe xong lời khuyên của Dung, Trà liền tiếp tục diễn vai tiểu tam hiền lành và giàu đức hi sinh khiến Thái sung sướng không biết để đâu cho hết.

Đâu chỉ có vậy, Trà còn dàn cảnh như thể mình bị hãm hại, ả nhờ nhân tình mua sim rác rồi nhắn tin nặc danh cho mình, hàng loạt những tin nhắn theo kiểu nguyền rủa đứa trẻ trong bụng Trà. Biết chuyện "con trai" mình bị nguyền rủa, Thái sôi máu về nhà đòi bóp cổ vợ cho bằng chết mới thôi. Ối trời, đến hai lần bóp cổ khiến Khuê suýt mất mạng luôn á!

dc5e5be4e9d27d6dcfb7.png


ab33ede316066996cc97.png


May còn có bé Bống và bà Hồng đến cứu Khuê kịp thời, không là hậu quả không dám tưởng tượng!

Sau khi chứng kiến con trai đánh vợ, bà Hồng liền gọi Thái vào phòng nói chuyện riêng. Tưởng đâu sẽ mắng Thái một trận ra trò, nào ngờ bà lại bị mủi lòng khi Thái khoe chuyện mình sắp có cháu trai. Đâu chỉ có thế, gã còn liên tục kể tội Khuê rồi chốt hạ một câu nghe xong khán giả chỉ muốn đập tivi cho đỡ tức: "Cô ta đang phá hoại hạnh phúc gia đình nhà này."

Ủa, excuse me???

800ed116047cf1420356.png


Ủa Thái, ủa bà Hồng, hai người sao vậy? Ai mới là người phá hoại gia đình đây hả anh? Tự mình ngoại tình có bồ ngoài mà còn về đổ tội cho vợ, Thái sống ở dải ngân hà nào vậy trời?

Sau khi biết chuyện đứa bé trong bụng Trà là con trai, bà Hồng thay tính đổi nết hẳn. Dù vẫn thương Khuê ra trò nhưng bà lại yêu cầu Khuê nhận nuôi đứa trẻ và coi nó như con ruột. Khuê không phải người xấu nhưng khi không lại bị ép coi con của kẻ thù như máu mủ ruột thịt thì quả là làm khó cho cô quá đi mất!

f7cba07a4989434edd62.png


Cuối cùng thì người bà Hồng thương nhất vẫn là con ruột của bà mà thôi. Thương Khuê quá chừng luôn ý!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top