Giống như những trận "sinh tử" ở Pleiku và Bình Dương, giờ đến lượt Đà Nẵng phải tự cứu lấy mình rồi! Trên sân Hòa Xuân, các chàng trai áo cam sẽ tiếp đón SLNA - đội đã chốt suất trụ hạng từ trước. Liệu họ có nắm được "chìa khóa" vận mệnh trong tay không?
Cuộc chiến trụ hạng lúc này căng như dây đàn với bộ ba TPHCM, Đà Nẵng và B.Bình Dương đều có 11 điểm. Nhìn qua thì Đà Nẵng đang "nhỉnh" hơn tí vì 2 trận còn lại gặp toàn đội đã an toàn là SLNA và Khánh Hòa. Thậm chí nếu giành full 3 điểm ngày 5/8 này thì team HLV Phạm Minh Đức gần như "one foot in" rồi đấy!
Nhưng mà... lý thuyết thì dễ, thực tế mới là vấn đề nha! Đà Nẵng vừa thua HA.GL đã trụ hạng ở vòng trước, nên chuyện có "ăn ngon" SLNA hay không vẫn còn là ẩn số lớn, dù đá trên sân nhà.
Phong độ của Đà Nẵng thật sự không ổn định tý nào, họ chỉ thắng đúng 1 trận từ đầu mùa - là lúc "xơi" CAHN cuối giai đoạn 1. Còn SLNA tuy không có nhiều "ngôi sao" nhưng đội hình đồng đều của xứ Nghệ vẫn đủ sức làm khó chủ nhà đó!
Vòng trước SLNA bất ngờ "ăn thua đủ" với Bình Dương ngay trên sân nhà, nên dễ nghĩ là team HLV Như Thuật bắt đầu "xuống phong độ" vì đã an toàn rồi. Nhưng bóng đá thì ai mà biết được phải không?
Plot twist: Đà Nẵng thiếu Vinicius vì ăn đủ 3 thẻ vàng. Còn SLNA thì vừa "chia tay" luôn 2 ngoại binh Jordy Soladio và Vytas Gaspuitis, chỉ còn mỗi Olaha xuống Hòa Xuân.
Dù sao đi nữa, nếu SLNA vẫn chơi hết mình thì vẫn là đối thủ "đáng gờm" đấy! Đà Nẵng đang tự quyết định số phận mình, nhưng liệu có dễ dàng hay không thì còn tùy vào thái độ thi đấu của SLNA nữa...
Nguồn: soha.vn