Sáng nay 22/10, các anh bộ đội và lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã khẩn trương "quẩy" về các khu vực trũng thấp, những vùng hay ngập sâu để hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời đến chỗ an toàn trước khi bão số 12 vào
Ngay từ sáng sớm, bộ đội, dân quân tự vệ và lực lượng dân phòng đã được huy động đến từng khu vực xung yếu, gõ cửa từng nhà vận động bà con di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Nhiệt tình quá đi mất!
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ dân sống tại vùng ngập Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) được lực lượng chức năng hỗ trợ kê cao tài sản, di chuyển vật dụng quan trọng lên tầng trên, đồng thời đưa người già, trẻ nhỏ đến các điểm trú tránh tập trung của địa phương.
Ông Nguyễn Công Trứ, sống tại số 57 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, cho biết trước khi bão vào, gia đình ông đã thuê luôn 5 dàn giáo để chủ động kê cao tài sản, thiết bị dễ hư hại. "Dự báo vài giờ tới bão sẽ đổ bộ, mưa lớn kéo dài, bộ đội và dân quân đến hỗ trợ rất kịp thời, giúp dọn dẹp, kê cao những vật dụng giá trị. Nếu không có họ, gia đình tôi không biết xoay xở thế nào", ông Trứ chia sẻ
Còn ông Lê Minh Đức thì cho biết, nghe dự báo bão số 12 có thể gây mưa lớn, nguy cơ tái diễn trận ngập lịch sử như năm 2022 nên gia đình đã chủ động kê dọn đồ đạc từ sớm rồi. "Những hộ có người già, trẻ nhỏ đều được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Chúng tôi ở lại thêm một lúc để kê cao đồ trước khi bão vào rồi mới di chuyển", ông nói.
Người dân chủ động kê cao đồ đạc từ sớm để ứng phó bão. Ai cũng siêng quá trời!
Nguồn: kenh14.vn
Ngay từ sáng sớm, bộ đội, dân quân tự vệ và lực lượng dân phòng đã được huy động đến từng khu vực xung yếu, gõ cửa từng nhà vận động bà con di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Nhiệt tình quá đi mất!
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hộ dân sống tại vùng ngập Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) được lực lượng chức năng hỗ trợ kê cao tài sản, di chuyển vật dụng quan trọng lên tầng trên, đồng thời đưa người già, trẻ nhỏ đến các điểm trú tránh tập trung của địa phương.
Ông Nguyễn Công Trứ, sống tại số 57 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, cho biết trước khi bão vào, gia đình ông đã thuê luôn 5 dàn giáo để chủ động kê cao tài sản, thiết bị dễ hư hại. "Dự báo vài giờ tới bão sẽ đổ bộ, mưa lớn kéo dài, bộ đội và dân quân đến hỗ trợ rất kịp thời, giúp dọn dẹp, kê cao những vật dụng giá trị. Nếu không có họ, gia đình tôi không biết xoay xở thế nào", ông Trứ chia sẻ
Còn ông Lê Minh Đức thì cho biết, nghe dự báo bão số 12 có thể gây mưa lớn, nguy cơ tái diễn trận ngập lịch sử như năm 2022 nên gia đình đã chủ động kê dọn đồ đạc từ sớm rồi. "Những hộ có người già, trẻ nhỏ đều được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Chúng tôi ở lại thêm một lúc để kê cao đồ trước khi bão vào rồi mới di chuyển", ông nói.
Người dân chủ động kê cao đồ đạc từ sớm để ứng phó bão. Ai cũng siêng quá trời!
Nguồn: kenh14.vn