Đà Nẵng: Đau lòng 2 bé gái tử vong trong hồ điều tiết khu đô thị, người dân bức xúc vì thiếu hàng rào an toàn

CherryNgoan5160

New member
ef7048d83b7ac494fc9f.jpg


Chiều tối 19/8, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại hồ điều tiết khu đô thị Phước Lý khiến cả khu vực chấn động Người dân cực kỳ bức xúc vì hồ không có rào chắn, không có biển cảnh báo nguy hiểm, dẫn đến cái chết thương tâm của 2 em học sinh nhỏ tuổi.

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn đang miệt mài lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Sự việc xảy ra như thế nào?

Khoảng 17 giờ chiều, 1 bé trai khoảng 7 tuổi chạy trên đường vừa khóc vừa kêu cứu, nói rằng có 2 bạn nữ đang tắm dưới hồ nhưng bị chìm rồi.

Nghe vậy, người dân ở khu đô thị Phước Lý đã ngay lập tức lao xuống hồ tìm cách vớt 2 em và thông báo cho cơ quan chức năng.

"Tôi lao xuống hồ nhưng cả 2 em đều đã chìm. Chúng tôi chia nhau tìm vớt thì tìm được 1 em, thân thể còn khá nóng. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng ở cách đó khoảng 1km. Tuy nhiên, em ấy đã tử vong", một người dân tham gia lặn tìm thi thể chia sẻ đầy xót xa.

53674e67ba08292b93ba.jpg


08f9e27cca572d9d296c.jpg


2 nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng đáng thương

Đại tá Nguyễn Đắc Mười, Trưởng Công an phường Hòa Minh cho biết đã xác định được danh tính 2 học sinh xấu số.

Hai em là chị em họ gồm Trần Ngọc Minh Ánh (7 tuổi) và Trần Ngọc Bản Trân (7 tuổi, trú đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

"Các em rủ nhau ra bờ hồ này chơi rồi xuống tắm. Khi thấy hai bạn nữ chìm, em nam đã nhanh chân đi gọi người cấp cứu nhưng không kịp", đại tá Mười cho hay.

Đặc biệt, hoàn cảnh của 2 em khiến ai nghe cũng phải xót xa: "Các em có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mẹ cả 2 em đều đang thụ án tù giam vì tội buôn bán ma túy. Các em phải sống chung với ông bà ngoại. Hai người già yếu, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống rất khó khăn. Cả 2 em đều đang trong kỳ nghỉ hè và chuẩn bị bước vào lớp 2".

Theo đại tá Mười, thi thể em Minh Ánh vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát PCCC đã huy động lực lượng tiến hành lặn tìm kiếm.

f15eac793d3467c798a5.jpg


b1624aaf7d45c14016e9.jpg


e3ed205ec86d675b6469.jpg


Người dân vô cùng bức xúc

Dù sự việc xảy ra vào buổi tối nhưng nhiều người dân sống tại khu đô thị Phước Lý đã tập trung theo dõi. Ông bà ngoại 2 nạn nhân có mặt tại hiện trường nhưng đều ngất xỉu vì quá đau lòng...

"Khu vực bờ hồ này khá rộng nên buổi chiều có nhiều trẻ em tập trung chơi đùa, thả diều. Chúng tôi nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là công ty DMT lập hàng rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm nhưng họ không thực hiện. Vụ tai nạn hôm nay có phần trách nhiệm của họ", một người dân bức xúc nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top