TepMap9964
New member
Giữa ban ngày ban mặt, bọn trộm nón bảo hiểm vẫn "làm việc" công khai tại trung tâm TP Đà Nẵng khiến dân địa phương lẫn du khách ai cũng bức xúc muốn "quạu" hết lên
Trộm nón bảo hiểm "nghề" đang hot ở Đà Nẵng
Đà Nẵng vốn được mệnh danh là "thành phố đáng sống" với con người thân thiện, phong cảnh đẹp, môi trường trong lành và an ninh trật tự được đảm bảo. Nhưng mà giờ danh xưng này đang bị tổn hại vì một hiện tượng khá "lạ đời"
Dạo gần đây, người dân và du khách đến Đà Nẵng liên tục trở thành nạn nhân của các vụ trộm cắp nón bảo hiểm. Nghĩ mà tức á!
Trang facebook "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - xanh – sạch – đẹp" cũng thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về tình trạng này.
"Cảnh giác nạn ăn cắp nón bảo hiểm. Vụ này chắc nói nhiều rồi nhưng hình như ít có hành động gì cả.
Sáng nay, mình treo nón bảo hiểm vào cốp xe, khi uống cà phê xong thì bị cắt. Mình là nạn nhân thứ 5 sau các bạn mình trong vòng 1 tháng nên mọi người chú ý bắt được cho lên phường ngay", facebook Nguyen Phong phản ánh trên trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng.
Anh Nguyễn Ngọc Trường (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ, chỉ trong vòng 1 tháng anh đã 2 lần bị đối tượng xấu trộm nón bảo hiểm. Trời ơi là trời!
"Tính chất công việc của tôi thường hay di chuyển nên chọn mua nón bảo hiểm tốt, có giá từ 300.000 đồng trở lên.
Cả 2 lần mất nón đều là khi tôi đi uống cà phê để xe trên lề theo đúng quy định. Nón bảo hiểm cũng được tôi móc cẩn thận vào cốp xe. Tuy nhiên bọn trộm cắt dây đeo và lấy nón không.
Những lần đó, tôi đều phải chạy xe đầu trần về nhà rồi mới mua nón khác. Số tiền mua nón không lớn nên tôi không báo công an, nhưng cảm thấy rất khó chịu vì nạn trộm vặt này", anh Trường bức xúc.
Anh Trường cũng chia sẻ về trường hợp nhiều người bạn là khách du lịch từ địa phương khác đến cũng rất ngạc nhiên vì bị trộm nón bảo hiểm tại Đà Nẵng. Theo anh, nhiều khách du lịch đậu xe trên đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) rồi đi dạo và khi quay lại thì bị cắt nón bảo hiểm. Úi chà, khách ra về mà ấn tượng kiểu này thì "toang" thật
Theo tìm hiểu của phóng viên, các đối tượng trộm nón bảo hiểm thường thực hiện hành vi của mình ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, thuộc quận Hải Châu. Các tuyến đường thường xuyên xảy ra mất trộm nón bảo hiểm như: Bạch Đằng, Ngô Gia Tự, Pasteur, Quang Trung, Lê Duẩn, Trần Phú... Toàn đường "prime location" luôn á ️
Các đối tượng trộm thường chọn nón bảo hiểm có giá trị từ 200.000 đồng trở lên. Nhiều nạn nhân cho hay, họ chỉ cần ra khu vực chợ trời (đường Tăng Bạt Hổ, Triệu Nữ Vương, Mạc Đĩnh Chi, quận Hải Châu) là có thể tìm mua lại được nón bị mất với giá chỉ bằng 1 nửa so với mua mới. Vậy là có cả "hệ sinh thái" luôn hả trời?
Công an: Chưa nhận được trình báo nào hết!
Trao đổi với PV về tình trạng trộm cắp nón bảo hiểm trên địa bàn, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, công an các phường thuộc quận Hải Châu chưa từng nhận được phản ánh về việc mất nón bảo hiểm. Ơ kìa, sao lại vậy nhỉ?
"Khách gửi xe ở đâu thì nơi đó trước tiên có trách nhiệm đền cho khách, ví dụ như nhà sách, quán cà phê. Người dân mất nón bảo hiểm cần trình báo với công an địa phương để cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Từ trước đến nay công an chưa nhận được thông báo nào.
Một nón bảo hiểm 300.000 trở lên cũng là có giá trị. Nếu 1 vài đối tượng thực hiện trộm nón bảo hiểm thì có thể có đường dây. Chúng tôi sẽ xem xét và điều tra hiện tượng này", Đại tá Hương nói.
Vậy là người dân cần mạnh dạn báo công an hơn nữa để các chú công an có thể vào cuộc nhé! Còn không thì nạn trộm vặt này cứ "thả ga" mãi thôi
Nguồn: soha.vn