Nghĩ mà tức á, chỉ vì thấy 2 người nói chuyện hơi to thôi mà anh Hồ Nhật Thống lại cầm dao ra đâm bạn cùng dãy trọ. Drama trọ sinh viên leo thang kinh hoàng luôn!
Sáng 2/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (SN 2002, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Theo kết quả điều tra, khoảng 19h45 ngày 31/5, chị Lê Thị C. (SN 2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đang ngồi tám chuyện trước phòng trọ tại dãy trọ của bà Nguyễn Thị L., thuộc tổ dân phố Thạch Tán, phường Bàn Thạch.
Chỉ vì nói chuyện mà bị nhắc nhở
Lúc này, Thống đang ở trong phòng, nghe tiếng T. và C. nói chuyện nên mở cửa nhắc nhở vì cho rằng hai người gây ồn. Anh T. giải thích rằng mình chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, sau đó Thống trở vào phòng.
Khoảng 5 phút sau, Thống lại đi ra, đứng nhìn về phía T. và C. Hai bên bắt đầu cãi nhau, rồi Thống quay vào phòng và đóng cửa.
Plot twist kinh hoàng
Một lúc sau, khi anh T. đi lấy mũ bảo hiểm ở xe máy và đi ngang qua phòng trọ của Thống, Thống bất ngờ cầm dao từ trong phòng chạy ra. Thống dùng chân đạp mạnh khiến T. ngã vào tường, rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người và vùng trán nạn nhân trước khi bỏ chạy. Kinh hoàng quá đi mất!
Anh T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn T. qua hai lần giám định là 10%.
Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 2/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (SN 2002, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Theo kết quả điều tra, khoảng 19h45 ngày 31/5, chị Lê Thị C. (SN 2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đang ngồi tám chuyện trước phòng trọ tại dãy trọ của bà Nguyễn Thị L., thuộc tổ dân phố Thạch Tán, phường Bàn Thạch.
Chỉ vì nói chuyện mà bị nhắc nhở
Lúc này, Thống đang ở trong phòng, nghe tiếng T. và C. nói chuyện nên mở cửa nhắc nhở vì cho rằng hai người gây ồn. Anh T. giải thích rằng mình chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, sau đó Thống trở vào phòng.
Khoảng 5 phút sau, Thống lại đi ra, đứng nhìn về phía T. và C. Hai bên bắt đầu cãi nhau, rồi Thống quay vào phòng và đóng cửa.
Plot twist kinh hoàng
Một lúc sau, khi anh T. đi lấy mũ bảo hiểm ở xe máy và đi ngang qua phòng trọ của Thống, Thống bất ngờ cầm dao từ trong phòng chạy ra. Thống dùng chân đạp mạnh khiến T. ngã vào tường, rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người và vùng trán nạn nhân trước khi bỏ chạy. Kinh hoàng quá đi mất!
Anh T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn T. qua hai lần giám định là 10%.
Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn