ChangCandy9507
New member
Sự việc khiến ai nghe cũng xót xa đã xảy ra với chị Trần Thị Bạch Phượng (sinh năm 1964, sống ở thôn 3, xã Tiên Lập, Tiên Phước, Quảng Nam). Ngày 28/12/2011, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị đi mót trấu lẫn tấm gạo về nuôi gà. Không ngờ tai họa ập đến khi chị bị trượt chân té ngã, và dây cu-roa của máy xát gạo cuốn luôn vào trong
Hậu quả thật đau lòng: toàn bộ da đầu từ chân mày ra đến tận sau gáy bị lột sạch, lộ sọ đến 25%. Chị được đưa vào Bệnh viện Quảng Nam cấp cứu ngay, nhưng do tình trạng quá nặng, chị phải chuyển lên BV Đà Nẵng điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật chỉnh hình.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Khoa Bỏng và Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chị Phượng bị lộ sọ diện rộng, da đầu có tóc bị nghiền nát do tai nạn. Thêm vào đó, sau 3 ngày mới chuyển ra Đà Nẵng nên một số vị trí xương sọ đã đổi màu, buộc phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mài xương sọ và chờ ghép da. Quá trình điều trị kéo dài, chi phí phẫu thuật cực kỳ tốn kém
Mặc dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhất, nhưng các bác sĩ cho biết tình trạng của chị rất khó dự đoán trước, đặc biệt khi xương sọ đã đổi màu và da đầu bị tróc toàn bộ như vậy.
Đáng thương hơn nữa là gia đình chị Phượng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vốn đã vất vả giờ lại gặp thêm biến cố lớn.
Hiện tại, chị Phượng đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật chỉnh hình - BV Đa khoa Đà Nẵng và rất cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này
Nguồn: soha.vn