"Năm nào cũng vậy, sau giao thừa là nhà tôi đến chùa cầu nguyện, hái lộc đầu năm. Năm nay, Đà Nẵng không mưa, không lạnh nên có rất đông người viếng chùa..." - chị Hoàng Thị Nga (phường Hòa Khánh) chia sẻ.
Vừa bước sang năm mới Bính Ngọ, dân tình Đà Nẵng đã ùa về Thiền viện Bồ Đề (phường Hòa Khánh) để làm lễ, cầu nguyện và hái lộc đầu năm rồi nè! Đến gần 2h sáng mà sân thiền viện vẫn đông như hội chợ, mọi người check-in rần rần luôn
Hàng ngàn người dân xếp hàng trật tự lúc nửa đêm để chờ tới lượt vào thắp hương, hái lộc. "Năm nào cũng vậy, sau giao thừa, nhà tôi đến chùa cầu nguyện, hái lộc đầu năm. Năm nay, Đà Nẵng không mưa, không lạnh nên có rất đông người viếng chùa, phải xếp hàng rất lâu" - chị Hoàng Thị Nga (phường Hòa Khánh) kể lại.
Thiền viện Bồ Đề mấy ngày qua đã chuẩn bị kỹ càng cho đại lễ cầu an đầu năm. Người dân, Phật tử đến chùa có thể hái lộc từ giao thừa cho đến hết ngày mồng Một Tết. Ai cũng vui mừng được cầm lộc trên tay, mang về nhà để cả năm mới toàn may mắn, smooth sailing thôi!
Đi chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống đẹp của người Việt mình mà
Chị Thu Hằng (phường Liên Chiểu) kể: "Gần 3h sáng tôi ra về nhưng ngoài sân thiền viện vẫn đông nghịt người" - thật sự là không khí đầu năm quá sôi động luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn
Vừa bước sang năm mới Bính Ngọ, dân tình Đà Nẵng đã ùa về Thiền viện Bồ Đề (phường Hòa Khánh) để làm lễ, cầu nguyện và hái lộc đầu năm rồi nè! Đến gần 2h sáng mà sân thiền viện vẫn đông như hội chợ, mọi người check-in rần rần luôn
Hàng ngàn người dân xếp hàng trật tự lúc nửa đêm để chờ tới lượt vào thắp hương, hái lộc. "Năm nào cũng vậy, sau giao thừa, nhà tôi đến chùa cầu nguyện, hái lộc đầu năm. Năm nay, Đà Nẵng không mưa, không lạnh nên có rất đông người viếng chùa, phải xếp hàng rất lâu" - chị Hoàng Thị Nga (phường Hòa Khánh) kể lại.
Thiền viện Bồ Đề mấy ngày qua đã chuẩn bị kỹ càng cho đại lễ cầu an đầu năm. Người dân, Phật tử đến chùa có thể hái lộc từ giao thừa cho đến hết ngày mồng Một Tết. Ai cũng vui mừng được cầm lộc trên tay, mang về nhà để cả năm mới toàn may mắn, smooth sailing thôi!
Đi chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống đẹp của người Việt mình mà
Chị Thu Hằng (phường Liên Chiểu) kể: "Gần 3h sáng tôi ra về nhưng ngoài sân thiền viện vẫn đông nghịt người" - thật sự là không khí đầu năm quá sôi động luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn