Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thấy rùng mình luôn á! Trong lúc hai bên hỗn chiến náo loạn, anh Sang bị dao từ cả hai phía đâm trúng và tử vong tại chỗ luôn.
Ngày 24/5, Phòng CSĐT Đà Nẵng đã tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Phong (SN 1973) và Khúc Thừa Điền (SN 1991, cùng ở Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của anh Nguyễn Lý Ngọc Sang (SN 1979, Hải Châu, Đà Nẵng).
Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hai quán nhậu trên vỉa hè trước hàng rào Bệnh viện Quân Y 17 - một quán do bà Hạnh làm chủ và một quán do ông Phong (SN 1973) làm chủ. Vì chuyện cạnh tranh kinh doanh mà hai bên đã xô xát và đánh nhau luôn.
Khoảng 0 giờ ngày 23/5, vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ở khu vực này đã khiến anh Sang - một khách đang ngồi nhậu vô tư - bị đâm chết oan uổng. Thương thật!
Nguồn: soha.vn