BubuSky2528
New member
Ôi chao, vụ này drama quá trời luôn! Chiều ngày 3/12 lúc 18h30, anh Nguyễn Thế Dân (quốc tịch Việt Nam, passport số B6173586 được cấp ngày 12/10/2012 bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh) bay từ Singapore về Đà Nẵng trên chuyến bay MI 633 với ý định "tuồn" gì đó về nước. Nhưng mà không ngờ, anh này đã gặp phải đội hình đánh chặn cực mạnh của Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng
Khi anh Dân làm thủ tục ký gửi hành lý, các anh chị hải quan đã dùng "chiến binh bốn chân" - tức là chó nghiệp vụ - để check kỹ càng. Qua máy soi chiếu và mở thực tế cái va-li ra xem, ối giồi ôi, phát hiện luôn 5 đoạn màu trắng nghi là ngà voi, cân tổng cộng lên tới 31,6kg luôn đó!
Không chần chừ, Chi cục Hải quan lập tức lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật. Số hàng "hot" này đã được niêm phong cẩn thận, sau đó Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng bàn giao cho Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng để trưng cầu giám định. Giờ đang trong quá trình củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật nha!
Plot twist cực mạnh ở đây là: theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thế Dân này còn là đối tượng đang bị truy nã về tội đánh bạc Nên khi vừa hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, anh đã bị Công an cửa khẩu sân bay bắt giữ ngay lập tức. Vậy là "ăn đủ combo" luôn rồi còn gì!
Nguồn: soha.vn