Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai

07f4ca9b97c5094ec69c.jpg


Ơ kìa, câu "đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai" này nghe quen quen nhỉ?

Đúng rồi đó các bạn ơi! Đây là câu nói thần thánh mà ai cũng phải gật gù khi nghe xong. Kiểu vibe "đã làm thì làm cho đã, đừng hỏi han gì cả" ấy mà

Câu này nghe hơi "máu" nhưng mà thực ra ý nghĩa sâu xa lắm nha. Nó nói lên tinh thần gan góc, dám làm dám chịu của người Việt mình đó. Khi đã quyết tâm làm việc gì rồi thì cứ ôm đồ chơi, đừng sợ sệt hay lo nghĩ quá nhiều ‍♂️

Thời buổi này, nhiều bạn trẻ hay overthinking, sợ này sợ nọ, cứ "nhưng mà", "giả sử như" mãi không dám hành động. Trong khi đó, câu nói này như một cái tát trời giáng nhắc nhở: Đã quyết định rồi thì cứ go ahead thôi!

Tất nhiên là phải có chừng mực nhé các bạn, chứ không phải cái gì cũng "máu" lung tung được đâu Nhưng mà thỉnh thoảng trong đời, ta cần một chút "máu" để vượt qua những giới hạn của bản thân, để dám thử những điều mới mẻ.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top