NangBongNgoan
New member
Vừa mới bước sang ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Đà Lạt đã chính thức "quá tải" rồi các bạn ơi! Hàng nghìn người ùa về trung tâm TP biến các con đường thành bãi đỗ xe khổng lồ, đặc biệt là khu vực vườn hoa Đà Lạt - nơi đang trải qua cơn ác mộng kẹt xe triền miên
Từ sáng sớm ngày 30/4, du khách đã check-in Đà Lạt ầm ầm để tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày. Các khách sạn "cháy phòng" từ lâu rồi, giờ đến lượt các điểm du lịch "quá tải buff" luôn. Những tuyến đường dẫn đến các khu vui chơi bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng, ai cũng bó tay
Các điểm hot như Vườn hoa thành phố, thác Prenn, Thiền viện Trúc Lâm, thác Datanla, Thung lũng tình yêu,... đều rơi vào tình trạng "đông không thở nổi". Phương tiện di chuyển? Đừng hỏi, nhích từng cm thôi!
Đỉnh điểm phải kể đến các ngả đường quanh vườn hoa thành phố và hồ Xuân Hương - nơi kẹt xe liên tục như lời đồn Dù CSGT đã có mặt để điều tiết nhưng tình hình vẫn "căng đét", không khá lên được mấy.
Khoảng 10 giờ sáng, dọc theo các tuyến đường trung tâm như Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông và nhiều điểm du lịch khác đã biến thành "đường đến thiên đường... xe". Du khách đi bộ vào vườn hoa cũng phải vật lộn chen chúc, chứ đừng nói gì đến việc lái xe
Theo chia sẻ từ người dân địa phương, cứ mỗi dịp lễ là lượng khách tăng vọt, giao thông trung tâm Đà Lạt lại rơi vào tình trạng "toang" như thế này. Đã thành quen thuộc rồi, nhưng vẫn đau đầu mỗi lần
Và không chỉ trong thành phố, theo info mới nhất thì trưa nay, cả hai tuyến quốc lộ 20 (từ TP.HCM) và quốc lộ 27C (từ Nha Trang) lên Đà Lạt cũng đang trong tình trạng quá tải. Các phương tiện di chuyển siêu chậm vì ùn tắc kéo dài nha!
Tại vòng xoay Trần Quốc Toản - Bùi Thị Xuân đổ về vườn hoa, xe cộ kẹt "không lối thoát" luôn. Khách du lịch chen chúc nhau tại khu vực vườn hoa, ai cũng ngóng chờ hết kẹt để ra về
Một phần nguyên nhân cũng đến từ việc ô tô và xe chở khách đậu tràn lan ngoài đường, khiến tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.
Nguồn: kenh14.vn