Lần này ghé Đà Lạt, mình quyết định đi lang thang ngắm cảnh nhiều hơn là đi cafe ngồi tám với hội bạn như mọi khi nè!
Từ khoảnh khắc chill phết giữa làn sương sớm ở Trại Mát, Thung Lũng Vàng, cho đến buổi sáng tung tăng ở vườn hoa, buổi tối lòe vòe Chợ Đêm... tất tần tật đều được lưu lại bằng chiếc OPPO F7 xịn sò, như một lời "cảm ơn trời đất đã cho mình được sống giữa thiên đường này" ấy
Sống ảo với sương sớm như trong phim Hàn luôn ️
Đà Lạt dễ khiến ai đến cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm của khách sạn vì trời lạnh quanh năm á. Nhưng mà nếu bạn cố gắng dậy sớm, đi dạo dọc những con đường đầy tiếng thông rì rào và sương giăng mờ mờ, thơ mộng kinh khủng, thì bạn sẽ thấy một Đà Lạt khác hẳn đó - bình yên và chill phết luôn!
Đà Lạt đỉnh nhất là lúc giao thoa giữa đêm và ngày, khi bình minh bắt đầu lên á. Nắng sớm của Đà Lạt trong làn sương mờ ảo thật sự "đã" không tả nổi! Đà Lạt hiện lên từ từ qua những hàng thông xanh mướt, còn có cơn gió se se lạnh thổi qua làm mình muốn sống mãi ở đây luôn ấy!
Thành phố ngàn hoa xứng danh không phải kêu
Sau khi săn bình minh xong xuôi, mình ghé luôn vườn hoa lúc sương còn phủ kín khắp nơi nè. Đà Lạt có mấy vườn hoa lớn như Vạn Thành, Thái Phiên hay Hà Đông. Đây là nơi trồng và cung cấp hoa chính cho cả miền Nam đó nha!
Tùy theo mùa và lễ hội mà vườn hoa Đà Lạt có đủ thứ hoa từ cát tường, lys đến cẩm chướng, hồng... đủ loại luôn! Cảm giác đi lang thang, trò chuyện với bác nông dân, chụp hình sống ảo tẹt ga vui phết luôn á
Nguồn: kenh14.vn