Okay các bạng ơi, Đà Lạt mùa thu năm nay đúng là "peak visual" luôn á! Khi mà những cơn mưa cuối mùa kết hợp với sương mờ bay lãng đãng, tạo nên một khung cảnh aesthetic đến mức nhìn thôi cũng thấy mood buồn man mác, muốn ngồi ngắm mãi không chán!
Du lịch Đà Lạt thời điểm này chính là "golden time" đấy nhé! Mưa dần "đi offline", nhường sân cho những buổi sáng se lạnh chill phết, cả thành phố phủ sương mờ ảo diệu như trong phim vậy. Lãng mạn đến mức chữ "tình" cũng không đủ để diễn tả! Thề luôn, Đà Lạt làm mình ngắm ảnh thôi đã muốn book vé bay ngay, đến rồi thì không muốn về nữa, cứ muốn ở hoài với phố núi ngàn hoa này
Thành phố chìm trong sương với ánh đèn vàng lung linh - vibe ấm cúng cực!
Biết bao nhiêu lời hay ý đẹp người ta dành cho "thành phố mù sương" này rồi, không thiếu những bộ ảnh đỉnh cao khiến dân tình "chưa uống đã say" với trời thu Đà Lạt. Mới đây nhất phải kể đến bộ ảnh "Đà Lạt trong tôi" của anh nhiếp ảnh gia trẻ sinh năm 1990 - Nguyễn Đức Hiếu. Với những khung hình đẹp như cổ tích không chỉnh, bộ ảnh này 100% sẽ khiến bạn muốn xách balo lên và "lên Đà Lạt thôi!" ngay lập tức
Chia sẻ với Hoa học trò Online, anh Đức Hiếu kể rằng bộ ảnh này được thực hiện trong khoảng gần 1 năm, với tất cả tình yêu và sự tự hào mà anh dành cho mảnh đất đã gắn bó từ nhỏ. "Mình không phải người Đà Lạt nhưng lớn lên tại đây. Chứng kiến thành phố thay đổi từng ngày nên mình đã tìm đến nhiếp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cho Đà Lạt về sau. Mình rất vui khi bộ ảnh được nhiều người quan tâm, nhưng cũng có chút buồn khi ai đó khi đăng lại đã xóa toàn bộ logo và chữ ký của mình trên ảnh" - anh Đức Hiếu chia sẻ.
"Ngắm ảnh thôi mà cũng say như điếu đổ luôn rồi. Đã đến Đà Lạt nhiều lần những cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Đúng là mảnh đất gây thương nhớ khiến ai đến cũng chẳng nỡ về!" - Facebook Ha An bình luận.
Những ngọn đồi đắm chìm trong mây sương - nhìn mà nao lòng hết sảy!
Đà Lạt hiện lên như một miền cổ tích, một thành phố trong mơ qua ống kính của anh photographer 9X này
Đà Lạt mộng mơ trong làn sương thu - vibe buồn man mác nhưng lại nhớ thương đến lạ!
Thành phố mộng mơ ẩn hiện trong làn sương trắng mong manh - một vibe dịu dàng làm tim ai cũng phải xao xuyến
Đà Lạt chính là miền đất hứa cho những ai muốn "sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn"
Nguồn: svvn.tienphong.vn