Mùa Thu - Đông này, Đà Lạt chìm trong màn sương mù mịt mùng, tiết trời se lạnh lãng mạn muốn xỉu. Mà thôi, cảnh đẹp thế này mà không "chụp hình flex" thì phí quá trời phí đất luôn á!
Hồi trước cầu thang vô cực gây sốt cũng vì lý do này nè. Nhưng mà Đà Lạt là thiên đường sống ảo mà, chưa kịp hết hot thì đã có ngay spot mới trình làng rồi.
Và giờ đây, thành phố ngàn hoa lại khiến hội "cuồng du lịch" phải bồi hồi vì "cập bến" một địa điểm check-in mới toanh: Chiếc ghế săn mây hay còn gọi là chiếc ghế cô đơn nha!
Chiếc ghế này màu trắng trẻo, thiết kế một chỗ ngồi và cao vượt lên mọi thứ xung quanh luôn.
Nghe tên là đoán được hình dạng rồi, ghế săn mây có nghĩa là nó được xây cao, lúc lên hình sẽ lơ lửng giữa mây trời như tiên giáng trần ấy. Còn gọi là ghế cô đơn hẳn là vì thiết kế đơn lẻ, nhỏ bé, lúc lên hình chỉ trơ trọi một mình giữa tầng không - vibe buồn thơ mộng lắm nha! ️
Cũng giống như cầu thang vô cực, lúc lên ảnh nhìn "xịn sò" như vậy nhưng thực chất chiều cao của chiếc ghế này không quá "khủng" đâu, ngay cả team sợ độ cao vẫn có thể thoải mái tạo dáng nè.
Chỉ cần bước lên ghế và có thêm một chút "diễn sâu", bạn đã sở hữu ngay một bức hình ảo diệu không đâu bằng rồi!
Đây là một điểm check-in nằm trong khuôn viên của Tổ Chim Homestay (Đà Lạt) nha. Không cần phải mua vé, chỉ cần đến đây, mua một ly đồ uống, xin phép quản lý là bạn có thể chụp hình thỏa thích với ghế săn mây rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn