MiCoco8683
New member
Thật sự luôn á, giờ Đà Lạt đang là địa điểm check-in được giới trẻ "cày" nhiều nhất rồi đó!
Mình có mấy đứa bạn ở Sài Gòn, toàn bộ là năm nào cũng phải lên Đà Lạt, có năm còn lên vài ba lần cơ, không đi là như thiếu thiếu gì ấy Hồi trước cứ nghĩ đơn giản thôi, chắc do ở Sài Gòn nóng như rang cả năm nên mới "tịt" lên Đà Lạt hít thở không khí lạnh lẽo cho sảng khoái, lại thêm gần nữa, đi chơi cuối tuần là hợp lý luôn. Tưởng chỉ vậy chứ Đà Lạt nghe đồn cũng bình thường thôi mà nhỉ?
@lyle
Bài dự thi Here We Go của bạn Từ Nguyễn Trí Nhân.
Thung lũng tình yêu, núi Langbiang, chùa Linh Phước, Hồ Xuân Hương... - mấy địa điểm này thực talk chỉ hợp với kiểu du lịch ngày xưa, với team đi tour, hay đi một lần cho biết thôi chứ ai lại cứ quay lại Đà Lạt mãi để đi mấy chỗ này đâu - nói thật á! Thế mà giờ càng ngày càng đông người kéo đến Đà Lạt (không chỉ mỗi Sài Gòn), số người quay lại Đà Lạt cũng đông không kém. Đà Lạt đang trở thành địa điểm được check-in yêu thích nhất bây giờ của giới trẻ luôn. Mà khi đã lọt vào "tầm ngắm" của giới trẻ thì chắc chắn thành phố này phải có gì đó thật sự hay ho và thú vị lắm mới đủ sức khiến mọi người đến rồi mê luôn, về rồi còn nhớ nhung muốn quay lại.
@k.i.m.clothing
@tuanhai166
Ảnh: Lan Hương.
Cứ lướt Facebook, Instagram cả mùa hè vừa rồi là thấy liền á, kiểu như cả list bạn bè của mình ai cũng phải đi Đà Lạt một phen! Không sớm thì muộn, không ở lâu thì ở nhanh, đi đôi có mà đi hội bạn cũng có, ở homestay hay ở khách sạn xịn xò - đều có hết. Nhiều người lần đầu đặt chân đến đây, nhưng cũng có nhiều người đã đến đây vài ba lượt rồi, tóm lại Đà Lạt là nơi ai cũng phải ghé một lần trong đời. Xưng là mê du lịch mà không có ảnh check-in ở Đà Lạt thì hơi sai sai rồi nhé!
Thêm một "bằng chứng thép" nữa là tại Here We Go, có siêu nhiều bộ ảnh chụp Đà Lạt đẹp xuất sắc luôn ấy. Mỗi địa điểm qua lens của mỗi người lại toả sáng đầy màu sắc, cùng với cả tình yêu rất riêng dành cho thành phố này nữa. Đọc mấy dòng họ viết về nơi đây mới thấm, à thì ra "Đà Lạt, yêu và say ngàn lần" đúng thật. "Đà Lạt, Đà Lạt, Đà Lạt, tôi yêu những con dốc dài, từng góc phố bình yên bé nhỏ hay cả những cơn mưa phùn quyện trong cơn rét ngọt phố núi. Tôi không có bất cứ kế hoạch gì, cứ hệt Đà Lạt là quê hương thứ hai vậy, mỗi khi bản thân cần sự cân bằng để tiếp tục guồng quay cuộc sống, tôi lại trở về". ️
Bài dự thi của Huỳnh Thanh Vũ.
Nguồn: kenh14.vn