Đã làm người thì phải biết say 3 phần, no 7 phần và yêu 8 phần: Muốn sống chill hết nấc thì đừng bỏ qua nhé!

0a70bad0ea53d4e37d27.jpg


Thật ra nhiều khi biết quá nhiều, thông minh quá mức lại chẳng giúp mình vui hơn đâu nha! Nghe đâu hồi xưa người ta hay nói cười của lũ trẻ con là hạnh phúc nhất vì chúng "vô lo vô nghĩ", cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống thôi mà. Có phải vậy không?

Từ xưa tới nay, mọi người hay khuyên nhau là càng hiểu biết thì cuộc đời càng hạnh phúc. Nhưng mà... cái quan niệm này giờ hơi lỗi thời rồi đó!

Giờ nhiều người sống quá "sáng suốt" nên ít khi vui, bao nhiêu thứ ức ấm khó nói, hiểu lầm xích mích đều cất kỹ trong lòng. Cái đáng quên thì lại nhớ, cái đáng nhớ lại quên béng mất. Hài không nè?

Muốn sống hạnh phúc thì đâu có khó đâu, đôi khi chỉ cần biết tha thứ và buông tay đúng thời điểm thôi nha!

Say 3 phần là vừa đủ

Uống rượu thì nên say khoảng 3 phần thôi là hợp lý nhất. Uống ít quá thì không vui, nhiều quá thì hại não lại hại cả tâm hồn luôn nha.

Biết uống rượu cho đúng cách, bạn sẽ cảm giác như thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, thấy mọi thứ nhẹ nhàng bay bổng hẳn lên! Uống vừa đủ để có chút vui vẻ mới là nghệ thuật "thưởng rượu" đích thực, cũng là cách giải tỏa stress hiệu quả nữa đó.

Hồi xưa Khổng Tử còn trẻ, ông có tới hỏi Lão Tử về đạo làm người, và nhận được câu trả lời: "Lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu". Ý là cao nhân thường không thích phô trương, người buôn bán giỏi thường giấu của quý như chẳng có gì, vì họ biết khoe khoang chỉ khiến kẻ xấu dòm ngó thôi.

Một người quân tử có đức tính cao cũng hiểu lợi ích của việc ẩn mình. Nhìn bề ngoài có vẻ "ngu ngu", chậm chạp, nhưng thật ra bên trong lại thâm sâu lắm đó!

Dân gian có câu: "Nước quá trong thì không có cá; người quá xét nét thì không ai chơi". Sống quá ngay thẳng đôi khi cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì đâu. Muốn tỏ ra "ngu" một chút thì cần say ba điểm để mắt không thấy, tai không nghe vậy!

473af7995cc616dd8289.jpg


Muốn tồn tại trên đời, phải biết cách "ngu ngốc" một chút, biết "say" đúng lúc. Say ít thì lợi mình, say nhiều quá thì... thành ngốc thật luôn á!

No 7 phần là đủ rồi

Cây không cần tưới nhiều cũng tươi tốt, thậm chí nên tưới khi lá hơi héo một tí. Con người cũng vậy, không cần ăn nhiều cũng khỏe được, chỉ cần no 7 phần là đã thoải mái lắm rồi!

Ngay cả Khổng Tử cũng chủ trương không ăn quá no đâu nha. Ông cho rằng ăn uống điều độ để dạ dày làm việc vừa phải mới là cách tốt nhất để khỏe mạnh.

Chỉ ăn no 7 phần thôi, tất nhiên ta sẽ thấy còn chút thèm thuồng trong miệng, nhưng thật ra bụng đã hoàn toàn được thỏa mãn rồi đó!

Lão Tử từng nói: "Đại thành nhược khuyết" - nghĩa là cái gì đầy đủ quá lại thành ra thiếu. Trong Tây Du Ký, khi bốn thầy trò gặp nạn rơi xuống nước làm vài tờ kinh bị rách, Tôn Ngộ Không còn khuyên sư phụ: "Trời đất vốn không toàn vẹn. Bộ kinh này vốn chẳng đầy đủ, giờ bị rách cũng là ứng với sự không trọn vẹn ấy thôi". Còn Tăng Quốc Phiên - vị đại thần nhà Thanh cũng lấy lời của Chu Tử để nhắc mình: "Làm việc nên giữ mức vừa với mình, đắc ý rồi thì nên thôi."

c8c1dc305fdea9d92d29.jpg


Chính vì thế, ăn no 7 phần cũng là cách nhắc ta đừng quá đòi hỏi sự hoàn mỹ, mà nên chừa chỗ cho mọi thứ. Chẳng ai có thể sung sướng, viên mãn về mọi mặt cả đâu!

Chạy theo sự hoàn hảo chỉ khiến mình thêm mệt mỏi, dễ trở nên cầu toàn rồi tự trách bản thân, nghiêm khắc với người khác. Cứ thế, đường đời ta càng đi càng hẹp lại thôi.

Vậy nên, muốn sống an yên thì hãy dũng cảm đối mặt với sự thiếu hoàn hảo của cuộc đời nhé!

Yêu 8 phần là chuẩn nhất

Vào mùa đông lạnh giá, có hai con nhím đang ôm nhau ngủ. Vì thân chúng toàn gai nhọn nên nằm sát nhau là gai đâm vào da thịt, cả đêm hai con trằn trọc không ngủ được.

Chúng quyết định tách ra, nhưng lạnh quá nên vẫn không yên giấc. Hai con nhím lại tiếp tục ôm nhau cho đỡ lạnh.

Sau nhiều lần ôm nhau rồi lại tách ra, cuối cùng chúng đã tìm ra một khoảng cách an toàn, vừa có thể sưởi ấm cho nhau, vừa không bị tổn thương.

Đây chính là hiệu ứng về khoảng cách tâm lý trong các mối quan hệ giữa người với người, hay còn gọi là hiệu ứng "con nhím". Trong giao tiếp, tốt nhất chỉ nên dành khoảng 8 phần tình cảm cho người khác thôi.

Đã là bạn bè với nhau thì không cần quá dè chừng, nhưng phải chừa cho nhau đủ không gian tự do. 8 phần tình cảm chính là khoảng cách tốt nhất, giúp mối quan hệ thêm lâu bền đó nha! ✨

d090335c0aaaff132e13.jpg


Một số người cứ nghĩ rằng đã là bạn thì phải luôn luôn theo sát, nắm rõ cuộc sống của nhau. Họ nghĩ mình đã dốc hết tấm lòng thì đối phương cũng phải làm tương tự mới đúng.

Tình bạn kiểu này chẳng khác gì gông cùm trói buộc hai bên, khiến người trong cuộc cảm thấy nghẹt thở, không sớm thì muộn cũng tan vỡ rồi khiến cả hai cùng khổ thôi.

Nếu thực sự yêu mến, quý trọng bạn bè thì chỉ nên dành 8 phần tình cảm. Chỉ khi cả hai có đủ không gian riêng thì tình bạn mới bền vững lâu dài được. Ngay cả với người lạ, 8 phần cũng là khoảng cách hợp lý, vừa thể hiện thiện chí, vừa giúp ta tự bảo vệ chính mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top