Trong khi Hollywood cứ liên tục "thả thính" khán giả toàn cầu bằng những cơn sốt siêu anh hùng liên tục, thì ở Việt Nam mình... dòng phim này gần như là mission impossible luôn á Vậy câu hỏi đặt ra là: phim Việt đã đến lúc nên thử sức với thể loại này chưa nhỉ?
Siêu anh hùng – thể loại mà các "ông trùm" Hollywood khai thác tới bến dựa trên công thức quen thuộc: nhân vật hoàn hảo + sức mạnh siêu phàm + sứ mệnh diệt ác trừ gian. Hầu như bộ phim nào về đề tài này cũng viral từ lúc còn chưa quay xong, và khi ra rạp thì... cháy vé toàn cầu ngay! Nắm bắt cơ hội này, các "đại gia" Hollywood không ngừng sản xuất phim siêu anh hùng từ các IP có sẵn hoặc sáng tạo theo công thức. Và giờ đây, những bộ phim dựa trên truyện tranh Marvel và DC Comics chính là "cỗ máy in tiền" của Hollywood luôn nha!
Ở Việt Nam, phim siêu anh hùng Hollywood từ từ trở thành "món ăn" quen thuộc và tự nhiên được xếp vào hạng bom tấn mỗi lần đổ bộ rạp nước mình. Đa số khán giả Việt khá "mê" thể loại này đấy! Từ đây chắc hẳn các đạo diễn, nhà làm phim đã từng ít nhất một lần nghĩ tới việc tạo ra một siêu anh hùng "made in Vietnam". Nhưng chắc chắn những ý tưởng ấy lại bay màu nhanh thôi vì... kĩ xảo, kĩ thuật, tiền bạc, văn hoá – tất cả đều là rào cản
Câu hỏi được đặt ra: liệu nếu có một siêu anh hùng "Việt Nam hơn" những anh chàng vạm vỡ phi phàm của Hollywood, liệu anh ta có được khán giả yêu mến không?
## Một đề tài gần như... cấm kỵ
Trong khi Hollywood liên tục "ra lò" phim siêu anh hùng thì ở Việt Nam... chưa có đạo diễn hay diễn viên nào thực sự để lại dấu ấn với thể loại này cả. Tính đến giờ, điện ảnh Việt chỉ có đúng 1 bộ phim vẽ ra hình tượng siêu anh hùng là Siêu nhân X của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (2015), nhưng... nó không thực sự là phim siêu anh hùng đâu!
Nói thật, Siêu nhân X có phần giải trí nhất định, nhưng nó lại thiên về hài hước và châm biếm hơn là một phim mang "tinh thần anh hùng" thực thụ.
Ai đã xem Siêu nhân X sẽ biết dù nhân vật này là một "đột biến gen", có sức mạnh bá đạo nhưng cách anh hoạt động với vai trò siêu nhân... thực chất là để kiếm tiền quảng cáo từ sponsor thôi Khi lột mặt nạ ra, anh chỉ là một nhân viên tiệm thời trang ngọng nghịu, vụng về. Nhiều người cho rằng khán giả Việt quay lưng với Siêu nhân X vì... anh ta là gay. Thế nhưng, mình nghĩ nhân vật này không được đón nhận vì nó không được xây dựng như một anh hùng có lý tưởng thực sự.
Nhìn lại những Captain America, Iron Man, Spider-man hay Superman, Batman – tất cả đều là người không hoàn hảo về đời tư, thậm chí cả nhân cách. Nhưng khi có sức mạnh trong tay, họ lại hiểu được lý tưởng của bản thân là gì. Đó mới thực sự là một siêu anh hùng!
## Khó khăn khi xây dựng hình tượng siêu anh hùng ở Việt Nam
Khi nhắc đến phim siêu anh hùng Hollywood, ai cũng nghĩ ngay đến những pha hành động đỉnh cao cùng kĩ xảo mãn nhãn. Đây chính là một trong những khó khăn "khủng" nhất mà điện ảnh Việt đang đối mặt.
Tất nhiên là Việt Nam làm sao có được những thước phim như Thor: Ragnarok được chứ!
Nhưng đó có phải là tất cả khó khăn khi muốn tạo ra một siêu anh hùng Việt không? Không hẳn đâu nha! Đúng là phần hình ảnh mãn nhãn là yếu tố cuốn hút nhất của phim siêu anh hùng, nên nó mới được gọi là "bom tấn", thậm chí "siêu bom tấn" với kinh phí lên tới 200 triệu đô la/phim. Nhưng tiền đề để vẽ nên những khung cảnh hoành tráng, kĩ xảo đỉnh cao là do bối cảnh và câu chuyện! Những siêu anh hùng Marvel hay DC phải chống lại thế lực hùng mạnh từ ngoài Trái Đất, chống lại thảm hoạ diệt vong, nên tất nhiên là cần những cảnh cháy nổ "điên đảo", nhà cửa tan hoang rồi.
Giả sử Việt Nam có một phim siêu anh hùng, chắc chắn sẽ không ai nghĩ tới việc dùng những cảnh kĩ xảo "khủng" như vậy cả, đơn giản vì... ngân sách không cho phép Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc! Nếu thu nhỏ bối cảnh lại, để nó diễn ra ở một thị trấn hay thành phố nào đó, mức độ "phi thường" cũng giảm nhẹ cho phù hợp với đời sống thực tế, và kẻ thù đối đầu không quá "đao to búa lớn" thì vẫn tạo được không khí hoành tráng mà!
Bởi vì, điều quan trọng nhất của phim anh hùng như đã nói ở trên chính là làm sao truyền tải được lý tưởng và sự khác biệt của nhân vật giữa đời thường, trở thành người được mọi người hâm mộ nhưng bản chất vẫn có nhiều khiếm khuyết và phải vượt qua khó khăn để hoàn thiện bản thân. Đến đây thì nó chính là cốt lõi của phim ảnh trong việc giúp nhân vật trưởng thành chứ không chỉ riêng về siêu anh hùng nữa rồi!
Công bằng mà nói, Siêu nhân X vẫn có câu chuyện riêng của mình nhưng đến cuối cùng người xem vẫn không thấy được sự vĩ đại hoặc lý tưởng nào trong con người anh ấy cả. Kết cục tốt đẹp của Siêu nhân X lại đến từ tình cảm thiêng liêng của người mẹ, thiên về phá bỏ sự kì thị của xã hội và gia đình dành cho người đồng tính nhiều hơn, vô tình "phá" mất cái khung về phim siêu anh hùng sẵn có trên thế giới – đó là sự vượt trội của một nhân vật có bản tính anh hùng mạnh mẽ đang bảo vệ lẽ phải và những người mình yêu quý.
Đây là chi tiết cực kì quan trọng mà nếu Việt Nam muốn có phim siêu anh hùng thì vẫn phải bám theo. Khi được trao sức mạnh thì phải đánh đổi cái gì, sẽ dùng nó vì mục đích gì, bảo vệ ai? Đó là những câu hỏi mà Siêu nhân X chưa trả lời được nên nó thất bại, chứ không phải Việt Nam hoàn toàn không thể làm phim siêu anh hùng đâu!
Gần đây, dự án Lôi Báo của Victor Vũ đang gây tò mò vì xoay quanh chủ đề... đổi đầu! Cụ thể, nhân vật do Cường Seven thủ vai sau khi được cấy ghép đầu với thân một người khác thì có sức mạnh hơn người. Chưa biết nội dung cụ thể sẽ được triển khai ra sao nhưng vẫn có chút "hơi hướng" của một siêu anh hùng đấy!
Teaser đầu tiên của Lôi Báo được tung ra hồi tháng 3 có nhiều chi tiết về một siêu anh hùng
Nguồn: kenh14.vn