HuouPinky8115
New member
Bóng đá Italia đang trên đà "free fall" không phanh các bạn ơi! Giờ họ cần phải cầm sách vở sang Bundesliga học hỏi thôi, vì giải đấu Đức này đang phát triển "xịn sò" trong mấy năm gần đây mà.
Nhìn Juventus lẫn Lazio bị đá văng tứ kết Champions League và Europa League là thấy rồi. Trong 7 đội Italia tham dự các cúp châu Âu mùa này, không đội nào vào đến bán kết luôn á!
Những đại diện "xịn xò" nhất châu Âu giờ là các CLB từ Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ. Đặc biệt là Bồ Đào Nha đang leo rank UEFA "ngon lành" đấy. Dù không ảnh hưởng đến số suất Champions League của Italia nhưng đủ để các HLV và lãnh đạo bóng đá Ý phải "giật mình" rồi!
Sau khi Juventus bị Bayern Munich "đè bẹp" trong vòng 9 ngày, HLV Antonio Conte và Tổng giám đốc Beppe Marotta kiệm lời về chuyên môn lắm. Thay vào đó, họ cứ nói hoài về chuyện tài chính và Bayern "giàu sụ" thế nào.
Thật ra việc Juventus thừa nhận tiền bạc quan trọng trong bóng đá hiện đại cũng là điểm cộng đấy! Hy vọng thông điệp này sẽ "bay" đến các đội bóng Italia khác: đã đến lúc phải đổi mindset rồi nha!
Hồi xưa, fan Italia hay "cà khịa" nhau và vỗ tay cho đội nước ngoài khi đội bóng khác bị loại. Và điều này lại tái diễn với Juventus khi họ thua Bayern Munich. Thấy đội thống trị Serie A 2 năm bị "dạy cho bài học" ngay trên sân nhà thì ai mà chẳng lo cho bóng đá xứ sở mì ống!
Italia và Đức có quan hệ yêu-ghét lâu đời lắm rồi. Nhưng gạt drama sang một bên thì giờ đây: người Đức vẫn đánh giá cao nghệ thuật và ẩm thực Ý, còn người Ý thì đang "ghen tị đỏ mắt" với thành tựu bóng đá Đức!
Dù không có nhiều ngôi sao nhưng sân vận động Bundesliga luôn "kín như bưng" vì giá vé hợp lý và quan trọng nhất - đi xem bóng đá là hoạt động "chill" cả nhà cực vui!
Còn Italia thì ngược lại hoàn toàn - sân vận động ngày càng vắng "tanh". Không lạ khi giá vé cứ leo thang mãi, lại còn bị hội côn đồ và nạn phân biệt chủng tộc "phá đám" nữa chứ!
Câu hỏi là: Các đội bóng và Liên đoàn đang làm gì để cải thiện? Câu trả lời: Gần như KHÔNG! Serie A tuần trước, lãnh đạo Inter lẫn Milan còn tố cáo âm mưu chống họ qua những quyết định trọng tài nữa kìa.
Trọng tài yếu, liên đoàn "bất lực" và vô vàn vấn đề khác mới là trọng tâm của bóng đá Italia đấy. Với đống rắc rối này, họ cần người đứng ra "dẹp loạn" gấp nhưng mà... khó tìm ánh sáng cuối đường hầm quá!
Quay lại chuyện so sánh Italia - Đức thì ở Đức cũng có "drama" giữa các CLB nhưng là chuyện nhỏ và được giải quyết nhanh gọn. Kết quả? Hai đội Đức vào bán kết Champions League cực "ngầu" cùng giải đấu sôi động "máu lửa"!
Ngoại hạng Anh đã chứng minh việc quản lý bóng đá theo kiểu công ty thành công hơn thập kỷ rồi. Nhưng nền bóng đá phía Nam dãy Alps thì... chưa thấy ánh sáng!
Ở Italia, sự thay đổi không đến từ fan hay truyền thông. Đã đến lúc lãnh đạo liên đoàn và các CLB phải ngồi lại với nhau, gạt lợi ích cá nhân sang một bên để cùng xây dựng thương hiệu cho nền bóng đá từng 4 lần vô địch World Cup này thôi!
Juventus - đội bóng thành công nhất trong nước - nên tham gia cuộc thảo luận này. Thống trị Serie A rõ ràng chưa đủ cho tham vọng châu Âu rồi. Và một Serie A yếu ớt cần tỉnh ngủ khi đối đầu với những ông lớn châu Âu như Bayern Munich!
Thay vì "nội chiến" mãi thì các ông lãnh đạo liên đoàn, ban lãnh đạo các đội bóng Italia nên dành thời gian xem các đội Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ thi đấu Champions League và Europa League với sân vận động "chật kín người" để suy nghĩ lại và hành động thực tế đi chứ!
Nguồn: soha.vn