Quả thanh long vàng mà Quỳnh Trản review hôm nay trông khá lạ lẫm với nhiều người nha.
Ra clip đều đặn mỗi ngày đã thành thói quen "máu lửa" của chị Quỳnh Trần JP rồi, ae ơi! Chính vì thế nên dù hôm nay đã 30 Tết bên Nhật, cả nhà đang lăn tăn dọn đồ chuẩn bị qua nhà ông bà nội bé Sa (tức bố mẹ chồng chị Quỳnh) nhưng chị vẫn tranh thủ quay clip review cho kịp trước khi đi
Hôm nay món mà Quỳnh Trần ăn thử gồm có khô mực và quả thanh long vàng. Khô mực thì quen thuộc rồi ha, nhưng thanh long vàng thì nghe vẫn còn khá xa lạ với đa số mọi người nè!
Theo share của chị Quỳnh thì thanh long này (có vẻ) được nhập khẩu từ Colombia về chứ ở Nhật Bản không trồng được loại quả này. Còn thanh long ruột trắng và ruột đỏ bán ở Nhật thì lại được nhập từ Việt Nam mình đó
Quả thanh long vàng có phần ruột bên trong màu trắng, nhiều hạt nhưng hạt to hơn bình thường khá nhiều. Phần ruột ăn ngọt lịm, nghe là thèm rồi. Giá của mỗi quả này rơi vào khoảng gần 140k luôn nha
Hai loại khô mực mà Quỳnh Trần review là khô mực nguyên con và khô mực xé sợi. Trong đó, chị Quỳnh khuyên mọi người chỉ nên ăn loại xé sợi thôi chứ loại nguyên con thì có vị chua nên không bắt vị cho lắm nhé!
Trong clip hôm nay không thấy bé Sa xuất hiện vì Sa đang mải mê xếp đồ đi chơi rồi. Không biết đến Tết rồi thì Quỳnh Trần có ra clip không nhỉ? Biết đâu sẽ là những clip siêu thú vị về ngày Tết Nhật Bản thì sao nhỉ?! Mong chờ quá đi!
Nguồn: kenh14.vn