MeoXinh130
New member
Akebono Taro - một tượng đài của làng sumo từng có thời "đỉnh của chóp", nhưng khi chuyển sang kickboxing và MMA thì... ối giời ơi, xem mà thương luôn á!
Võ sĩ này sinh năm 1969 tại Hawaii, là người Mỹ gốc Nhật. Năm 1988, anh bắt đầu sự nghiệp sumo chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Chỉ 2 năm sau, nhờ có HLV Takamiyama chỉ bảo mà anh đã bắt đầu "ăn nên làm ra" rồi nha!
Thời đỉnh cao, Akebono là "ông hoàng" sumo Nhật Bản suốt 11 năm. Lý do? Dễ rồi - anh là võ sĩ sumo cao nhất VÀ nặng nhất mọi thời đại luôn! Cao tận 2m03, nặng 250kg - chỉ đứng đó thôi đã áp đảo rồi.
Năm 2001, Akebono giải nghệ để làm HLV, nhưng chỉ chơi được 2 năm thì... chán quá! Năm 2003, anh quyết định "nhảy" sang kickboxing - và đây là lúc bi kịch bắt đầu.
Dù có cố gắng tập luyện vất vả đến mấy, thân hình "khủng" như vậy lại không phù hợp với kickboxing chút nào. Kết quả? Chỉ thắng 1/10 trận đấu thôi. Fan lập tức troll không thương tiếc, đặt cho anh biệt danh "Makebono" - nghĩa là "kẻ thất bại". Đau lòng quá nên Akebono chuyển sang MMA để "đổi vận".
Nhưng mà... ở giải K-1 còn thảm hơn á bạn ơi! Anh thua toàn bộ 5 trận. Những người đã "cho anh ăn hành" gồm: Royce Gracie, Bobby Ologun, Don Frye, Cesar Silva và gần nhất là Bob Sapp.
Nguồn: kenh14.vn