Chào mọi người ơi! Hôm nay mình xin phép được tâm sự một chút về cảm giác đang "helpless" này. Có bao giờ các bạn rơi vào trạng thái mà cảm thấy mình đang cần ai đó chìa tay ra giúp đỡ không?
Cuộc sống đôi khi như một cơn lốc vậy, mình cứ quay cuồng mà không biết phải bám vào đâu. Những lúc như thế này, việc gọi "help!" không phải là điều xấu hổ hay yếu đuối đâu nhé!
Thật ra, việc nhận ra mình cần sự giúp đỡ chính là một dạng của sự dũng cảm đấy. Nó chứng tỏ bạn đủ tỉnh táo để biết giới hạn của bản thân, và đủ khôn ngoan để không cố chấp một mình gánh vác tất cả.
Đừng ngại ngùng khi cần hỗ trợ nha các bạn! Dù là trong học tập, công việc hay cuộc sống, luôn có những người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ mình thôi. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, hay đơn giản là mở lòng với ai đó cũng đã là bước đầu rồi
Nguồn: tinhte.vn