Ôi thôi, nghiệp quật Danny Drinkwater nhanh vậy anh em ạ! Nhớ năm 2016, anh chàng này còn cùng Leicester City làm nên câu chuyện cổ tích, vô địch Premier League khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. HLV Claudio Ranieri và đội bóng "cáo" đã đánh bại loạt ông lớn để giơ cao chiếc cúp bạc danh giá, còn các cầu thủ thì được dự đoán sẽ được CLB khủng để mắt.
Danny Drinkwater là một trong số đó. Cũng như "anh em" N'Golo Kante, anh được Chelsea chiêu mộ về. Nhưng mà... plot twist là Drinkwater chẳng được trao cơ hội ra sân dù đã qua tay mấy đời HLV rồi
Và giờ đây, vận đen còn đeo bám anh chàng khi vừa dính chấn thương phải nghỉ 4 tuần sau khi... tham gia ẩu đả tại quán bar Manchester's Chinawhite. Lý do thì ngớ ngẩn vô cùng luôn các bạn ạ!
Trong cơn say, Drinkwater lại quay sang tán tỉnh bạn gái của Kgosi Ntlhe - một cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi cho Scunthorpe United đấy nhé! Được người ta can ngăn rồi mà anh còn nói cứng, mắng thẳng mặt Ntlhe luôn. Thế là châm ngòi cho cuộc "hội đồng" đó
Nói là ẩu đả nhưng thực chất chỉ có mình Danny Drinkwater nằm chịu trận từ đầu đến cuối bởi 5-6 thanh niên lao vào đánh thôi.
"Tao thích đem cô ấy về nhà thì đã sao?" - theo nhân chứng thì đây là câu nói "bá đạo" của Drinkwater trước khi bị đấm. Kết quả là mặt anh bị biến dạng luôn. Đám người kia thậm chí còn định bẻ gãy chân anh nữa, nhưng rất may cuối cùng tiền vệ thuộc biên chế Burnley (cho mượn) chỉ bị rách dây chằng mắt cá thôi
Sky Sports còn đưa tin trước khi đến quán bar, Drinkwater đã gặp chút vấn đề với mắt cá chân khiến anh chưa có được thể trạng tốt nhất để ra sân cho Burnley rồi. Giờ lại thêm chuyện này nữa chứ!
Phía người đại diện của Drinkwater thì im thin thít, chưa có bất cứ bình luận nào về vụ việc.
Sự nghiệp của Drinkwater thăng trầm vô cùng mọi người ơi. Trước khi gia nhập Leicester City, anh bị coi là "hàng thải" của Manchester United. Tưởng chừng chức vô địch Premier League sẽ giúp anh thăng hạng nhanh, nhưng những năm tháng dự bị ở Chelsea đã làm hỏng tất cả
Hiện tại ở tuổi 29, Burnley là bến đỗ thích hợp để Drinkwater lấy lại cảm giác chơi bóng. Nhưng giờ anh sẽ phải đợi 4 tuần nữa mới có hi vọng được thi đấu trận đầu tiên. Buồn thật sự!
Nguồn: kenh14.vn