Chuyện gì thế này? Lars Elstrup - cựu tuyển thủ Đan Mạch từng vô địch Euro 1992 vừa gây sốc cả làng bóng đá khi... khỏa thân 100% chạy loạn vào sân làm gián đoạn trận đấu tại giải Ngoại hạng Đan Mạch. Sốc chưa hết hồn luôn á!
Drama này nổ ra ở hiệp 2 trận Randers - Silkeborg hôm thứ Sáu vừa rồi. Đang đá hay dở, bác Elstrup lao vào sân trong tình trạng "không che chắn gì" rồi làm một loạt động tác siêu khó hiểu. Trận đấu phải dừng mấy phút, sau đó lực lượng an ninh mới áp giải ông ra khỏi sân.
Cựu tiền đạo 53 tuổi đã phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội sau đó. Nhưng mà khoan, hóa ra đây không phải lần đầu tiên ông này "làm loạn" đâu nha!
Ngược dòng thời gian thì thấy Elstrup đã có tiền sử bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng nhiều lần rồi. Năm 1994, ông còn bị cảnh sát cảnh cáo vì đứng trước một trường học và có hành vi phản cảm với "cậu nhỏ" của chính mình luôn.
Cựu cầu thủ của Feyenoord treo giày năm 1993 khi mới 30 tuổi. Sau đó ông gia nhập một giáo phái bí mật và đổi tên thành Darando, nhưng rồi cũng bị đuổi ra. Plot twist liên tục!
Lars Elstrup từng bị bắt vì tấn công một thanh niên, nhưng thanh minh rằng "có điều gì đó bên trong" thúc đẩy ông làm vậy. Theo lời ông thì thứ đó còn từng muốn ông tự... but thất bại.
Nguồn: kenh14.vn