Cựu U23 Việt Nam đua danh hiệu Vua phá lưới Cúp Đông Nam Á

Chung kết Cúp Đông Nam Á giữa Công an Hà Nội và Buriram United không chỉ là cuộc đua vô địch, mà còn là battle danh hiệu cá nhân cực gắt!

d63300866f5ce3e7da95.jpg


Hiện tại, top đầu bảng săn bàn đang thuộc về Lucas Crispim của Buriram United với 5 bàn thắng (trong đó có cú hat-trick siêu đỉnh trong trận thắng 7-0 trước Kaya–Iloilo ở vòng bảng). Cùng thành tích này còn có Safawi Rasid của Terengganu, nhưng tiền đạo Malaysia này đã hết cơ hội vì đội bị loại sớm rồi

Trong nhóm ghi 4 bàn, Công an Hà Nội góp mặt tận 2 cái tên: Leo Artur và Lê Văn Đô. Tuy nhiên, Leo Artur đã chấn thương nặng và nghỉ luôn mùa giải này. Các cầu thủ khác cũng ghi 4 bàn nhưng đều đã bị loại. Vậy là cuộc đua giờ chỉ còn lại giữa Lucas Crispim và Lê Văn Đô thôi!

Tiền vệ sinh năm 2003 này tuy chỉ ghi có 1 bàn ở V.League mùa này, nhưng tại Cúp Đông Nam Á thì anh đang "on fire" với 4 bàn sau 6 trận (5 lần đá chính, 1 lần vào sân thay). Không những thế, Văn Đô còn góp 2 kiến tạo xịn xò cho đồng đội ở vòng bảng nữa

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam này đang được HLV Alexandre Polking trọng dụng đặc biệt. Anh thường được tung vào vai trò tiền vệ hoặc tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3. Những pha đột phá và những cú sút xa bất ngờ của Văn Đô chính là vũ khí đáng sợ của Công an Hà Nội. Rất có thể anh sẽ tiếp tục đá chính trong trận chung kết lượt đi với Buriram United đây!

Ngoài danh hiệu tập thể và cá nhân, Công an Hà Nội còn có thêm động lực "khủng" nữa - đó chính là tiền thưởng! Theo AFF công bố, mỗi trận sân khách đội sẽ nhận 25.000 USD.

Tính ra, Công an Hà Nội đã đá 5 trận xa nhà và bỏ túi 125.000 USD. Thêm nữa, cả 10 đội tham dự đều được nhận 50.000 USD để nâng cấp cơ sở vật chất. Đội vô địch sẽ ẵm trọn 400.000 USD, còn á quân nhận 200.000 USD.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top