Cựu tuyển thủ Việt Nam ăn "phạt nguội", CLB Đà Nẵng khóc thét vì thiếu người

KemAngel3493

New member
Ối giời ơi, đội bóng xứ Đà đang đau đầu ghê rồi các bro ơi! Án kỷ luật của Lê Quang Hùng vừa rơi xuống như cái tát trời giáng, khiến CLB Đà Nẵng rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự trầm trọng ngay trước giai đoạn cuối lượt đi luôn nha.

Chiều 21/1, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã "thả bom" quyết định cấm thi đấu 2 trận với hậu vệ Lê Quang Hùng. Cầu thủ của CLB Đà Nẵng nhận án kỷ luật vì hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối phương trong trận đấu với Hà Nội FC đó các pạn.

Vụ này là trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ chỉ phạt thẻ vàng thôi, còn tổ VAR thì ngồi im lặng không can thiệp và kiểm tra thẻ đỏ ở tình huống này. Nhưng plot twist đây rồi – từ báo cáo của ban tổ chức giải, Ban Kỷ luật VFF quyết định đưa ra án "phạt nguội" luôn.

53682ed1aa72eda68712.jpg


Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quang Hùng đã lên tiếng sau khi nhận án phạt: "Tôi đã phạm lỗi với đối thủ nhưng không phải hành vi xấu xí như vậy. Xuân Tú rất nhanh, tôi cố gắng dùng tay đẩy cậu ấy phạm lỗi để ngăn cản tình huống tấn công. Tuy nhiên, tay tôi đẩy cao lên phía mặt Xuân Tú và có cảm giác như tôi cố tình đánh cậu ấy.

Ngay khi pha bóng kết thúc, tôi đã hỏi han Xuân Tú xem cậu ấy có bị chảy máu không. Rất may là mọi chuyện vẫn ổn. Sau trận đấu, tôi gọi điện hỏi thăm Xuân Tú và cậu ấy nói rằng không có bất kể vấn đề gì cả. Tiếc rằng, án phạt được đưa ra và tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi biết lỗi của mình bị đánh giá nặng như vậy".

Nhìn lại tình huống thì phút 55 trong trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội, Xuân Tú có pha thoát xuống rất nhanh bên phía cánh trái. Quang Hùng bị vượt qua và cố gắng xô ngã đối thủ, chấp nhận chịu quả phạt nguy hiểm. Thế nhưng cánh tay của Quang Hùng lại đẩy vào mặt đối phương mất rồi Dù vậy, Quang Hùng không cố tình đánh Xuân Tú đâu nha.

Án phạt này khiến CLB Đà Nẵng "khóc ròng" luôn á các bạn ơi Vòng này, họ vẫn đang thiếu vắng Phi Hoàng, Yuri, Marlon vì chấn thương, giờ thêm cả Lê Quang Hùng nữa. Đội hình cứ mỏng dần đi thôi!

Vòng 11 V.League, đối thủ của Đà Nẵng là TP.HCM cũng đang vắng nhiều trụ cột vì thẻ phạt và chấn thương. Chuyện Đà Nẵng mất người chẳng khác nào cơ may "vàng" với đội chủ sân Thống Nhất rồi Họ sẽ có thêm cơ hội giành điểm trước kì nghỉ Tết Nguyên đán đấy!

Để so sánh cho dễ hình dung, tại vòng 10 V.League, tình huống tương tự xảy ra khi Văn Hạnh (Hà Tĩnh) phá bóng mạnh, chân của cầu thủ này vô tình trúng thẳng vào ngực Antonio Luiz (Thanh Hóa). Pha bóng này, trọng tài Hoàng Ngọc Hà kiểm tra VAR và xác định không có lỗi. Chân của Văn Hạnh chắc chắn đạp trúng ngực đối thủ nhưng anh không cố ý. Ban Kỷ luật VFF bỏ qua pha bóng này luôn nha.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top