Tin buồn từ làng bóng đá Trung Quốc: Wang Ruiqi, cựu cầu thủ U23 Trung Quốc, vừa đột ngột qua đời ở tuổi 25. Theo truyền thông nước này, nguyên nhân được cho là anh đã tự tử
Những người hàng xóm cho biết Wang Ruiqi đã nhảy từ tầng cao của căn hộ chung cư nơi anh đang sống. Chưa rõ lý do chính xác gì khiến anh đưa ra quyết định đau lòng này, nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ trước đó hậu vệ này từng tâm sự với đồng đội về việc cảm thấy chán nản vì sự nghiệp đang đi xuống không phanh
Ngày xưa, Wang Ruiqi từng là "ngôi sao tương lai" đầy triển vọng của Shandong Luneng đấy! Anh chàng lớn lên thần tốc, 18 tuổi đã được đá chính ở đội 1. Sau đó, Luneng còn gửi anh sang tận Brazil du học bóng đá, và mọi người đều kỳ vọng anh sẽ trở thành "món hàng hot"
Khi về nước, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV tuyển U23 Trung Quốc. Năm 2017, cùng với Chen Pu và Li Guanxi, Wang Ruiqi được triệu tập vào đội U23. Trận chính thức đầu tiên của anh là tại vòng loại Olympic Tokyo năm 2019.
Nhưng mà cuộc đời không như mơ Mọi thứ bắt đầu đi xuống từ một sự việc khá... "drama". Sau buổi tập, Wang Ruiqi cùng 2 đồng đội đi ăn uống và có uống bia. Fan chụp ảnh rồi đăng lên mạng, và anh bị cộng đồng mạng ném đá tơi bời vì cho là "vô kỷ luật". Từ đó, sự nghiệp anh bắt đầu lao dốc không phanh
Anh bị loại khỏi đội 1 Shandong Luneng. Đến 2021 thì hợp đồng bị chấm dứt, phải đi đá giải hạng dưới. Trong khi đó, Chen Pu - người cùng lò với anh - lại được gọi lên U23 và vừa ra mắt ĐTQG trong trận gặp New Zealand.
Có lẽ việc thấy sự nghiệp của mình xuống dốc thê thảm, còn đồng đội cũ thì thăng hoa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của Wang Ruiqi Cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về cái chết của hậu vệ cao 1m90 này.
Nguồn: soha.vn